Quote:
Originally Posted by koorlie
Không phải là họ chưa mở mắt, nhưng thực sự là họ không biết làm sao.
Như cái đám bợm nhậu vô tích sự ở VN tối ngày cứ "1, 2, 3, dzô", thì thực ra cũng chỉ là những người phải chịu trận không biết làm sao hơn.
Mấy anh chống Cộng ngoài xó xa hay chỉ ngón tay sỉ vả họ --> "Sao chúng bay không vùng lên như Hong Kong vậy đó!"
Thì cũng nói xạo xạo cho có vậy thôi, chứ nắm đầu mấy anh đó nhét về chỗ các tên nhậu cháu ngoan Bác Hồ kia, thì họ cũng sẽ trở thành lễ độ ngồi xuống xin nhậu chung chứ cựa quậy gì được.
|
Chờ lành đạo hả haaaa ?????
hảy quên trông chờ đi . . .
Phải mua chứ , quán mở cữa thì mới có khách hàng , quán có ngon và lành thì mới có member , có khách hàng và member thì thiếu người tung hô à ??? Ngày xưa tại sao có gạo nuôi VC ; có nhà lá nhưng đào hầm che chở dấu diếm quốc gia ? Ngày xưa dám đào hầm đấp mô đặc mìn giết dân lành tại sao bây giờ lại sống nơi rừng sâu núi thẳm ???
Ngày xưa tin "Bác Hồ cũa họ ngày nhịn ăn chừa gạo cho miền Nam????"
Miền Nam đói ư ??? năm 1945 hơn vài triệu dân miền Bắc chết đói chứ miền Nam con kiến con chuột cũng mập ù ú . Tụi NHẬT đốt nhà mái xây lúa Hậu Giang cháy hơn tháng trời lúa vẩn còn cháy ???
Chỉ nói sơ sơ thì thấy dân Miền Nam vẩn còn nhắm mắt bởi lẽ :
: .... (Mọi ngưởi ngũ cã .... ta thức ư???? cũa ông nhà thơ núi Tản sông Đà) Năm 2000 tui có về VN một lần nghe bà con nói "HIỆN NAY CUỘC SỐNG ĐỞ HƠN NGÀY TRƯỚC NHIỀU" hahahaaa (cười té đái luôn)