Từ Vô Sản các Đồng chí của chúng ta biến thành Tư Bản. Vậy bây giờ chúng ta cần ai Giải Phóng cho ai bây giờ
Từ Đường Hầm Củ Chi thành dường hầm xe điện của Trung Quốc.
Từ Xuồng Ba lá thành Tàu cấp dưỡng của nước ngoài mà không giữ nổi đất nước.
Ai muốn vô thì vô. Ai làm gì thì làm. Công an Nhà Nước khi thấy người nước ngoài thì cúp đuôi Không dám ăn nói. Nó làm gì thì làm
Thật là Nhục nhã vô kể
Nhưng lại muốn cải cách mọi thứ như nước ngoài.
Nhưng rốt cuộc người dân măc nợ.
Ông lớn gom được mớ tiền rồi qua giang chủ tịch Quôc Hội để trốn ra nước ngoài.Ung Dung tư Toại An Hưởng Tư Do Phú Quý dân chết thì mặc Dân