Từ khi có bão lụt, tại sao chỉ thấy đồng bào miền Nam lo giúp đỡ, làm việc thiện? Không thấy 1 thằng nào, con nào ngoài Bắc làm việc từ thiện này cả, tại sao vậy? Những đứa giàu có như thằng ca sĩ culi, xâm đầy người Tuấn Hưng, con Hồng Nhung, con Thanh Lam, vợ chồng thằng nhạc sĩ Minh Quân, con Mai Phương Thúy và còn nhiều đứa khác. Bình thường chúng khoe khoang giàu có lắm, sao lúc này không thấy đứa nào bỏ tiền túi ra lo cho dân chúng ngoài vùng bão lụt? Cả 1 cái xã hội miền Bắc khốn nạn, từ những đứa giàu có ngoài Bắc, cho đến bọn đang sống bên Âu Châu như: Prague, Berlin, Nga Sô v...v... không 1 thằng nào , con nào có nghĩa cử gì cả. Thật là khốn nạn thay.
|