Sao mà dùng hai chữ "Động Kinh" nghe kinh tởm như vậy? Ca hát là cái "Nghề" khó giữ lâu dài. Khi có tuổi thì giọng ca cũng bắt đầu nói lên câu giả từ, và là chuyện bình thường. Càng giải thích và đưa ra những lý do vô bổ cũng đâu níu kéo lại được thời vàng son.
Khi có tuổi vẫn còn yêu nghề thì đó là vì theo cái nghiệp. Hát với cả con tim như cố ca sỹ Ngọc Lan, đó mới là yêu nghề. Hiện nay, toàn là cái đám vì tiền và vì tiếng, nhưng lại đưa cái bảng hiệu yêu quê hương, yêu khán giả ra để vét "Bạc Cắc" sao gọi là yêu nghề hay vì cái nghiệp?
|