Quote:
Lahiri từng thực hiện các màn ảo thuật tương tự nhiều năm trước, nhốt mình trong lồng sắt hoặc lồng kính, trói chân tay bằng xích và tự giải thoát để sống sót. Tuy nhiên, năm 2013, ông bị khán giả tấn công vì phát hiện gian lận.
|
Khán giả Ấn Độ sao mà quái đản vậy? Tấn công ảo thuật gia vì "phát hiện gian lận"?
Trình diễn ảo thuật giải trí mà phải làm thật thì bắt người ta phải cưa mình đứt ra làm hai hay sao? Hay là bắt David Copperfield phải bay lên trời, và trong bụng phải có thai chứa 10 con chim bồ câu rồi thật sự tự đẻ ra luôn... Đến lúc sanh con thì lại bị khán giả thắc mắc sao không đẻ trứng mà lại đẻ thẳng ra bồ câu đã lớn! Đúng là đồ gian lận!
Đây chắc tên viết báo viết bậy rồi. Trình diễn ảo thuật mà vụng về quá bể mánh tứ tung, khán giả thấy tay non mà lại đem họ ra tập nghề mất thời gian nên họ tức, đá cho một phát. Rồi tên viết bài ngây ngô viết đại ra luôn là do --> phát hiện gian lận!