Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Lão gia còn sống lâu mà lo gì . Tình huynh đệ lúc nào cũng có trong lòng . Lão gia cũng biết từng binh chủng đôi khi cũng không thích nhau vào quán nhậu phang tơi tả khi mang màu áo sắc lính ... ngay cả trong trại tù cũng vậy lấy điểm cu sồn thì với mình cho qua một bên , hơi có tí chuyện là thưa gởi đến cu sồn , Thành thực mà nói cu sồn không giải quyết đâu
Vậy thì Lão gia đã biết cô Phước đổi giống Chúc Lão gia vui vẻ và gia đình bình an
|
Cha nội cứ chọc ghẹo wài, khổ quá hehehehe ....
Dĩ hòa dĩ quý đi mà.
Ngày xưa lão cũng có đi ban 3 một thời gian nên cũng nhạy bén lắm. Nếu ko lè phè thì có lẽ giờ đã mồ xanh cỏ hehehehe ... vì bò lên hàng cao chừng nào thì ra Cổng Trời ngủ với giun với dế.... Nói Vậy là cha nôị hiểu rồi chứ gì. Ông Phạm Bá Hoa kêu lão về mà tính lão thích xông pha ngoài chiến địa chứ ko thích ngồi bàn giấy ....
Túm: Vì thế, tuy là MXH ảo nhưng qua những comments, lão biết được 60% bản tính của từng người đó ....
Gõ chữ lung tung, sửa tới sửa lui, đọc ráng hiểu nhe.