Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Cha nội cứ chọc ghẹo wài, khổ quá hehehehe ....
Dĩ hòa dĩ quý đi mà.
Ngày xưa lão cũng có đi ban 3 một thời gian nên cũng nhạy bén lắm. Nếu ko lè phè thì có lẽ giờ đã mồ xanh cỏ hehehehe ... vì bò lên hàng cao chừng nào thì ra Cổng Trời ngủ với giun với dế.... Nói Vậy là cha nôị hiểu rồi chứ gì. Ông Phạm Bá Hoa kêu lão về mà tính lão thích xông pha ngoài chiến địa chứ ko thích ngồi bàn giấy ....
Túm: Vì thế, tuy là MXH ảo nhưng qua những comments, lão biết được 60% bản tính của từng người đó ....
Gõ chữ lung tung, sửa tới sửa lui, đọc ráng hiểu nhe.
|
Lão gia vào ban 2 thì sưu tầm khai thác được nhiều việc . Ngày xưa mình bắt giao liên khai thác tin tức xong suy nghĩ có nên giao về ban 2 hay thả họ . Cũng thấy tội nghiệp đám giao liên cũng là người việt nhưng không đồng chiến tuyến
Cũng may là mình chưa lên cổng trời đếm lịch bởi vì chỉ là C/U trưởng toán viễn thám BCD cấp nhỏ xíu cũng hên
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI