Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Đây là cái gương cho những ai lở lở cầm cái sổ thông hành có dấu hiệu một Sao vàng phúc kiến khi ra hải ngoại vướn ṿng pháp lư th́ bị tui cộng sản bắc việt bỏ rơi, như chúng đă từng bỏ rơi thuơng binh nón cối ngay trong chiến trường để nhẹ gánh nặng , vậy thôi..
|
à nhắc mới nhớ
có một chuyện tui thắc mắc tứ lúc c̣n nhỏ tới giờ mà chưa có lời giải đáp
sau 1975. hết chiến tranh thấy toàn thương phế binh VNCH, không thấy 1 chú thương phế binh cộng sản nào hết.
chẳng lẽ mấy chú biết né bomb đạn ?
chẳng lẽ bomb đạn của đế quốc Mỹ là đồ nhựa ?
hay mấy chú là loài sinh vật mọc lại đưoc tứ chi ?
hay mấy chú có phép độn thổ ? cái này chắc đúng . bị Bác ra lệnh cho độn thổ .