Người Mỹ, chánh phủ Mỹ, đảng CH và DC, đều thốt lên câu nói vui mừng này: "May quá, VN không nằm sát nước Mỹ như Mễ, nếu không chỉ cần 1 đêm là cả 90 triệu người VN đều sẻ đồng loạt đi bộ sang nước Mỹ... tị nạn!"
Lúc ấy, Trọng lú, Dumb Phúck niễng, tên TT Chú Phĩnh (Chính) sẻ không c̣n ai xung quang để bọn chúng bắt nạt, hối lộ và đàn áp. Moi64 người dân VN khi đi, đếu quay lại và đưa ngón tay giữa hướng về VN và nói vào mặt những tên cán bộ cao cấp csvn như Trọng lú, dumb phúck niểng và tên chú phĩnh rằng: "F.U", "Eat sh.t and die"!
|