Quote:
Originally Posted by kuti
Ừ , " Bạn tin hay không thì tùy vì sống ở Mỹ buồn lắm?"....cho nên người Mỹ đi du lịch nhiều , còn sống ở vn vui nhưng...chỉ quanh quẫn biết bao nhiêu đó mà thôi , ngoại trừ con ông cháu cha cảm thấY ở vn " Buồn " nên thích đi ra nước ngoài du lịch.....bạn tin hay không thì tùy !
|
Hơn nữa, sống ở hai thành phố lớn: thành phố hôi chết mẹ và thành phố hà lội cộng với mấy thành phố nhỏ khác thì cả suốt cuộc đời chỉ được quanh quẩn ở đó thôi. Còn đến mùa mưa thì đương xá của các thành phố trở thành những con sông thật dơ bẩn, có nước phải dùng xuồng/ghe cho việc đi chuyển. Như vậy sống thật vui đó!!!