Không biết có phải những lời nầy phun ra từ miệng ông nầy kg nữa hay là cái đám bố láo đặc chuyện? Nếu thật sự phọt ra từ miệng Ổng thì thiệt là kg biết Cha, Mẹ Ổng nuôi Ổng lơn lên bằng thứ gì nữa. Đang lúc đánh giặc mà kg viện trợ vũ khí cho đồng minh chẳng lẻ viện trợ trứng vịt trứng gà để chọi chết kẻ thù à? Muốn kết khúc chiến thì phải có một bên thắng hoàn toàn cho dù bằng ngoại giao hay vủ lực chứ. Hèn chi sau đệ nhị thế chiến cái đám nầy bị Liên Xô chiếm đóng rồi cứ ngồi đó khóc huhu đợi đến khi Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ mới giành lại chủ quyền, bây giờ Ukraine bi Nga xăm lược thì lại khuyên đồng minh của Ukraine kg nên viện trợ vũ khí để đập chết mẹ mấy thằng Nga. Chắc Ông nầy nghĩ là sau khi lính Nga giết hết người Ukraine rồi họ cảm thấy xấu hổ tự rút quân về chắc.
|