Quote:
Originally Posted by koorlie
".
Như anh bạn đang chích ngừa thì còn năn nỉ bà y tá xin bã đừng kỳ thị được, chứ bị đập ngoài đường thì khỏi có cơ hội đó. Chúng chửi F Y Asian chứ không có chửi F Y Chinese. Và chúng gọi người Korean là Kim Chi Kim Chong với người Nhật là sashimi! Không chỉ là người Tàu.
Dù sao khi nghe anh bạn nói bà y tá thay đổi 360* thì cũng mắc cười, có nghĩa là bã vẫn tiếp tục kỳ thị như cũ. Chừng nào bã đổi 180* thì tui mới vui nổi hahaaaa.....
|
Y tá không quỡn mà hỏi lung tung chỉ có việc chích và hỏi ông bà có đau không?
Trước khi vô chích có bác sỉ hỏi ông bà có bị sốt không?
Có bị phản ứng với bao tay cao su không v.v...
Chỉ cần report là bà y tá này mất job liền...