Quote:
Originally Posted by dk302005
Em thấy chuyện vui không phải là chuyện nước Mỹ mà là chuyện người Việt Nam cái gì cũng chửi được hết chửi chuyện thiên hạ lại quây sang chửi nhau,có lẽ cái "văn hóa chưi" đã ngắm sau vào trong máu của một dân tộc có 4000 năm để chửi mà không hết!
Xin các "thánh chửi" nghĩ chửi 5 phút để nhìn về để nghĩ lại một dân tộc ly hương ly tán chia rẽ trong thì giặc Cộng ngoài thì giặc Tàu,các bác có bao giờ sáng ra ngồi nghĩ ...Việt Nam tôi đâu!?.
|
rất đồng ý với bạn
có những người ngày nào cũng xoi gương chải đầu nhưng quên tự hỏi tôi là ai?? tôi đang ở đâu??? lúc nào cũng gay gắc qui chụp người khác thế này thế nọ ,cuồng Trump .... mà bản thân mình thì không ra gì
, hay là bửa đó quên uống thuồc