VietBF - View Single Post - Thầy bói mù
Thread: Thầy bói mù
View Single Post
Old 01-31-2014   #22
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 21
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default Bưng Bô Economy Class

Đồng chí Thun tâm sự với đồng chí quái vật nhiều nick:
Sao cậu cứ bảo bọn "bưng bô chệt" là ở nước ngoài,sao tớ thấy hình này là cái phố ở Hà nội VN cơ mà.

Quái:ấy,cái này chẳng phải là "bưng bô chệt",đây là "Tình Hữu Nghị Việt-Trung sáng ngời".

Thun:thế thì bọn nào mới là bọn "bưng bô chệt"?

Quái:sao cậu ngốc thế,cậu không biết ai ra lệnh bắt và đàn áp những người trong nước "biểu tình chống Trung Quốc" à?

Thun: thế thì tớ hiểu rồi...chụ chạ ợi..vậy thì các đồng chí lãnh đạo ta là bọn "bưng bô chệt" đấy sao.

Quái: suỵt,cậu la to thế,muốn bị kỷ luật và khai trừ sao...đấy cũng là Chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta mà.

Thun:vậy chúng ta làm "bưng bô" cho các đồng chí ấy,khác nào tớ và cậu là "bưng bô của bưng bô"...nói cho đúng hơn là "Bưng bô Economy Class"

Quái:không ngờ cậu cũng "trác tuyệt" nhể,nhưng khác với Hãng Hàng Không...First Class thì được Ghế to,Economy thì Ghế nhỏ.
Bưng bô Economy lại được phát Bô thật là to,còn Bưng Bô Frist Class thì chỉ được Bô nhỏ.

Thu:sao lạ thế cậu?

Quái:cái gì lạ,thì các đồng chí lãnh đạo khi được đầy Bô rồi thì sẽ đổ xuống Bô chúng ta.

Thun:thế thì bất công quá,tớ bức xúc rồi đây.

Quái:thì các lãnh đạo ta luôn luôn "sáng suốt" mà.

Đúng lúc đài Radio phát ra tin tức hằng ngày:
Đây là Đài Phát Thanh từ Trung Ương Thủ Đô Hà Nội
Hôm nay mùng mười nhăm tháng nhăm năm hai nghìn không trăm mười ba..."Tàu lạ" lại tấn công gây thiệt hại nặng nề cho hai tàu đánh cá VN trên vùng Biển Bắc Bộ....


Thì bổng có một tiếng la lên:hỏng dzồi...hỏng mất dzồi...

Quái và Thun:có chuyện gì mà hỏng thế? đồng chí Tỉnhmuonmang?

Tỉnh:nghe đến "Tàu lạ"...tớ lại bị "ướt quần" rồi,khổ thật.

Quái:nhìn xuống...Oh..shit...me too.

Thun:cười nham nhở,tớ may quá bị thun nên chỉ nhỏ vài giọt thôi hehehehe.

Cả ba nhìn về phía Thủ trưởng Lé...thì thấy Thủ Trưởng đang "phấn đấu" vắt cho khô quần...và chữi lầm bầm..."đổ mười nó"..không biết bệnh gì mà "lạ" thế cứ nghe "Tàu lạ" là bị "sự cố" ngay.


Chúc tất cả ACE một năm mới Dồi Dào Sức Khỏe-An Khang Thịnh Vượng-Vạn Sự Như Ý.

Last edited by ThanYBoTay; 01-31-2014 at 15:06.
ThanYBoTay_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to ThanYBoTay For This Useful Post:
cc4cc (01-31-2014), dalat47 (01-31-2014)
 
Page generated in 0.05511 seconds with 10 queries