Quote:
Sau đó anh ra phòng ưu tiên để chờ lên máy bay. Vừa ăn chiếc bánh mỳ, anh nhớ con nên bật khóc tại chỗ. Lúc này, một người đàn ông thấy vậy liền đến an ủi và hỏi thăm, sau đó người này tình nguyện đổi chiếc vé của mình xuất phát vào 18h30 cho anh Hải.
Vợ anh mấy ngày hôm nay thương con nên ngất lên ngất xuống, sức khỏe rất yếu, phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc trợ sốc, trợ tim.
|
Xin chia buồn cùng gia đình này, mong mọi người được an ổn về sau.
Sự thật thì anh Hải không cần gấp chuyện đổi vé sớm chưa đầy 2 tiếng.
Người nhà báo tin chậm, còn sự việc thì xảy ra trước đó đã mấy ngày rồi.
Thương gia với đổi vé làm chi, chúng nó chỉ chụp vô không đăng tin buồn mà chỉ cốt là đăng chuyện giật gân tấm vé thương gia.