Quote:
Originally Posted by kathvings
Nếu không nằm mơ thì sẽ nhận ra rằng Mỹ chưa bao giờ là đồng minh của VN cộng sản từ sau 1975.
Không phải đồng minh, không có sự cầu cứu chính thức từ phía VN thì Mỹ lấy cớ gì mà nhúng tay vào đây?
|
kathvings nói vậy cũng hợp lý.
Nhưng tui thấy nếu CSVN mà cầu cứu rồi như Mỹ nhận lời thì sao?
Thì chắc CSVN mặt xanh lè rút lui tháo chạy luôn.
Vì Mỹ mà quen cách "nhúng tay vào" rồi "rút tay ra", thì Trung Cộng vặn cổ CSVN như vặn cổ gà vậy. Giải phóng VN khỏi tay đế quốc Mỹ đổi tên TP HCM thành TP Tập Cận Bình, cho dân VN đi học tập và kinh tế mới hết, đổi tiền dùng Nhân Dân Tệ.
Nên tui xin phép sửa câu sau:
"Nếu không nằm mơ thì sẽ nhận ra rằng Mỹ chưa bao giờ là đồng minh của VN cộng sản từ sau 1975."
Thành:
"Nếu không nằm mơ thì sẽ nhận ra rằng Mỹ chưa bao giờ là đồng minh của VN, dù là cộng sản hay không, trước hay sau 1975 gì cũng vậy."