Trên FB lan truyền câu chuyện
NGỬI ĐÍT VỊT
Tể tướng xứ Đông Lào một lần lên xứ Lạng, trước tùy tùng và thuộc hạ Ngài hùng hồn tuyên bố
- Làm sao để mỗi khách du lịch lên xứ Lạng phải mua một con vịt quay mang về
Đám bợ địt vỗ tay ầm ầm, lại biết Tể tướng có biệt tài NGỬI ĐÍT VỊT MÀ BIẾT CON VỊT ĐÓ Ở ĐÂU nên chúng mang vịt đến để Ngài biểu diễn
Ngài cầm con vịt thứ nhất ngẹo đầu, di mũi vào đít hít hà rồi lên tiếng
- Vịt Phú Xuyên đây mà
Ngài cầm con thứ 2 dí mũi vào ngửi
- Vịt Hà nam đây mà
Con thứ 3 Ngài hít hít vào đít hơi lâu rồi tuyên bố
- Vịt Vân Đình đây mà
Cả 3 lần đều trúng phóc, đúng là Tể tướng tài ba thật. Bỗng ở phía dưới có tiếng khóc của một người đàn bà trẻ rồi thấy một cô vừa đi vừa khóc vừa cởi quần hô lớn
- Tể tướng ơi giúp em tể tướng ơi
Đám an ninh giữ lại hỏi rõ nguồn cơn cô bẩm
- Em bị bắt cóc từ nhỏ lên xứ Lạng nên không biết quê hương ở đâu. Hôm nay biết tể tướng có thể NGỬI ĐÍT mà đoán đc xuất xứ nên em lên nhờ Tể tướng ngửi đít em rồi cho em biết quê em ở đâu. Em đội ơn tể tướng
Fb Trí Tường
|