VietBF - View Single Post - Góc Truyện Tuyển Tập
View Single Post
Old 11-06-2019   #10
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 1, trang 10

-10-

Ngũ bôn đã thật sự chụp cái lưới đỏ xuống vùng cư xá Chu Mạnh Trinh. Nhóc tì không dám hó hé. Dù đã chán những trò chơi hoan hô, đả đảo của Thiện bôn, nhóc tì vẫn phải nộp tiền đủ mọi thứ. Thiện bôn đúng là thằng cộng sản chân truyền bằng bí kíp cách mạng nhờ nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng. Nó biết thủ thuật ‘chia để trị’. Thiện bôn giống hệt Hồ Chí Minh. Nó không bao giờ chia chác tiền nong cho tứ bôn lâu la có mặt cùng một lúc. Khi Thiện bôn cho Hồ bôn năm trăm thì nói riêng với Hồ bôn là Hồ bôn hơn Kiệt bôn, Linh bôn, Thọ bôn, hai trăm khiến Hồ bôn hí hửng tưởng mình được bang chúa cưng nhất. Cũng thế, Thiện bôn bỏ nhỏ Kiệt bôn, Linh bôn, Thọ bôn. Cao cường hơn, Thiện bôn tâm sự cùng Thọ bôn thì nói chỉ tin Thọ bôn và nghi ngờ ba lâu la kia ăn mảnh. Nó tâm sự với Linh bôn, hay Kiệt bôn thì cũng cùng một chiêu bẩn đó. Thế là tứ bôn rình mò lẫn nhau và trình xấu lẫn nhau cho bang chúa nghe. Thiện bôn đi guốc trong óc tứ bôn. Nó biết hết, biết hết. Không thằng lâu la Cờ Đỏ nào dám phản bang chúa hoặc mon men gặp thẳng Bí thư Ấp một mình.

Sào huyệt của nó, không, trụ sở Bộ chính trị của nó đặt tại sân sau trường Chu Mạnh Trinh. Nơi đây rộng rãi và xa hẳn Trụ sở Ấp Đông 3. Thiện bôn cần báo cáo Bí thư, nó đến một mình với kẹo bánh, thuốc lá thơm đầu lọc. Bí thư khoái ‘thuốc lá có cán’ và khoái luôn tiếp tế viên Thiện bôn. Nó chỉ điểm cho Bí thư cách buôn bán xăng lậu, thịt lậu. Thiện bôn gây tội ác khắp cư xá. Nhóc tì sợ hãi nó, khiếp phục nó, muốn chống nó mà ngán nó trả thù. Đấy, nhô con Hải chống nó, nó đánh cho no đòn, nhổ bốn trăm sợi tóc, làm nó lùi lũi xó nhà, hết dám lò đầu ra phố.

Trưa nay, Thiện bôn họp lâu la ở ngõ D, ngay cửa nhà nhô con Hải, giao phó công tác mới. Nó nhí nhố :

– Nhóc tì giả đò ốm trốn sinh hoạt hơi đông. Chúng mày thì lười biếng, ngủ vùi trên vinh quang. Bác Hồ dạy : Lao động, lao động, lao động hộc máu mồm dồn máu mũi. Chúng mày thiếu thiện chí lao động. Bác Lê-nin dạy : học, học, học mãi đến khi chui vào hòm kính vưỡn cứ ngu vì sỏi đá chưa hóa ra cơm áo. Chúng mày thiếu thiện chí học lời các Bác. Đâu phải ai cũng may mắn được nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng như tao.

Hồ bôn vỗ tay ngang xương :

– Thiện bôn vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp lâu la chúng ta.

Tam bôn còn lại vỗ tay theo. Và Thiện bôn vỗ tay to nhất.

– Bang chúa ‘số một la mã gạch đít’.

– Chủ tịch Thiện bôn quang vinh.

– Lãnh tụ Thiện bôn vô địch, đỉnh cao trí tuệ cộng sản !

– Tao ăn đứt nhiều thằng.

Thọ bôn nịnh :

– Mày vượt Bác Hồ .

Linh bôn hót :

– Mày qua mặt Lê-nin.

Kiệt bôn gáy :

– Người Thiện bôn muôn năm.

Hồ bôn thổi ống đu đủ :

– Người Thiện bôn là ước mơ của Liên-xô thắm thiết.

Thiện bôn sướng rên, lỗ mũi nở to như mõm heo. Nó phun ra mấy câu thơ ghê gớm :

– Nhóc tì nộp địa
Người lớn nộp địa|
Ta nhất định giầu
Địch nhất định nghèo…

Hồ bôn quỳ lạy Thiện bôn :

– Sư phụ mần thơ hay hơn Hồ Chí Minh !

Thiện bôn vếch mặt lên :

– Hay hơn chứ. “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua, Ta nhất định thắng, Giặc nhất định thua” là … yếu địa. Thơ không có địa là thơ hạng bét.

Cứ công tâm mà nhận xét, Thiện bôn phi thường hơn Hồ Chí Minh. Mười ba tuổi, cậu Nguyễn Sinh Cung chưa trổ nổi ngón nghề nào ngoạn mục. Mười ba tuổi, cậu Đậu Xuân Thiện, hỗn danh Thiện Mông Cổ, đã biết ăn cắp vặt. Rồi cậu nuốt chửng con nhái lưng đỏ sao vàng trở thành Thiện bôn, mưu mô ăn cắp thùng rác sơn phết bán lại, mưu mô bắt địa và khủng bố cả người lớn lẫn con nít cư xá Chu Mạnh Trinh, mưu mô chia rẽ lâu la để trị và … chế tạo khuynh hướng thơ ‘có mùi địa’ như xưa Hồ Chí Minh từng hô hào bỏ mùi sắt thép, xương máu vào thơ cách mạng.

– Tao sẽ cho đăng nhựt trình Nhân Dân bài thơ tao sửa thơ Bác Hồ vĩ đại.

Tứ bôn lâu la xì xụp :

– Mày là nhà thơ vĩ đại của dân tộc.

Thiện bôn hắng giọng :

– Nghe rõ đây !

Nó đọc :

– Nhà nhà nộp địa
Ngành ngành nộp địa
Đảng nhất định giầu
Dân nhất định nghèo…

Tứ bôn lâu la tung hô :

– Thiện bôn muôn muôn muôn năm !

Thiện bôn bày ngay vấn đề :

– Vậy, tối nay, tập họp nhóc tì, bắt học tại chỗ mấy lời dạy thiếu nhi của Bác Hồ. Rồi “ô-ran tút suỵt [53]”. Hề, hề, ấp úng nộp phạt năm choạc ; quên một câu nộp phạt chẵn bò. Phải tích cực bắt địa để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa…xị đế, hủ tíu, bò viên, phá lấu…cho lãnh tụ. Ô kê ?

Tứ bôn nhất trí hô cao :

– Ô kê !

Thiện bôn trao kế hoạch cho tứ bôn lâu la. Anh em nhà Bôn vào việc ngay. Mỗi thằng một ngõ, chúng nó gõ cửa từng nhà ‘hỏi thăm sức khỏe’ các nhóc tì rất ân cần, tha thiết. Ngũ bôn dọa đòn chích thuốc ngừa dịch hạch, nếu nhóc tì nào đau ốm. Phụ huynh các nhóc tì răm rắp khai con em mình khỏe mạnh. Ngũ bôn yêu cầu nhóc tì tập họp, hát hò để Y tế xã chứng nhận sức khỏe nhóc tì cư xá tốt. Tối nay, nhóc tì sẽ có mặt đầy đủ và chuẩn bị tiền nộp phạt… đột xuất. Cách mạng mà dở chứng, thánh còn khó đoán nữa là nhóc tì.

Thiện bôn hí hửng buổi liên hoan bắt địa tối nay. Nó tưởng nó vĩ đại. Nó tưởng nó muôn năm. Tất cả những thằng tưởng mình muôn năm, đều thật ra ngu. Thiện bôn ngu, trong cái hiếu thắng của nó, nó đã không để ý sự vắng mặt của nhô con Hải, nó đã quên bài “học tập” đánh giá “kẻ thù” nên “khinh địch”. Nó cậy nó nuốt được con nhái lưng đỏ sao vàng thì nó vô địch, thì nó khôn hơn hết. Nó rủ tứ bôn lâu la đi ăn cơm sườn nướng cạnh rạp Văn Cầm. No nê rồi, ngũ bôn vô coi cọp phim Rừng O Thắm.

Lúc ấy ở dưới chân cầu Kiệu, các dũng sĩ quốc gia đã họp mặt đông đủ. Ngoài Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập, nhô con Hải, còn thêm Vinh nhí và Lộc lu [54]. Các dũng sĩ quốc gia đang bàn tán về chiến lược. Chương còm hỏi han nhô con Hải :

– Giặc Cờ Đỏ có mấy thằng ?

– Mười, nhưng chỉ có năm thằng cấu kết tung hoành. Năm thằng kia chỉ bị bắt vào Cờ Đỏ nhưng không tác yêu tác quái.

– Em kể tên từng thằng cho anh nghe.

– Thiện bôn tức Thiện Mông Cổ, Hồ bôn tức Hồ chột, Thọ bôn tức Thọ méo, Linh bôn tức Linh vều, Kiệt bôn tức Kiệt vổ.

– Rặt lũ Mông Cổ cũ.

– Đúng đó anh.

– Bí thư Ấp và công an Ấp có hay đến xem nhóc tì họp hành không ?

– Bọn họ chỉ đến quấy nhiễu người lớn chứ không thèm để ý đến nhóc tì cư xá.

– Vậy dẹp nó như đá lon văng xuống kinh. Có điều, đánh giặc Cờ Đỏ là đánh lẹ, thắng nhanh, rút vội, không thể vừa đánh vừa đùa như đánh giặc Quyên Tân Định, giặc Thiện Mông Cổ, giặc Ô kê ngày xưa. Tụi nó giờ là Cờ Đỏ con, Cờ Đỏ tép riu. Đã đánh là đánh đại bại. Mai này đủ tuổi, anh em mình sẽ diệt giặc Cờ Đỏ bố. Chưa diệt được Cờ Đỏ bố, ta dẹp Cờ Đỏ con. Em có chắc tối nay tụi nó tụ tập chứ ?

– Thông lệ, mỗi thứ sáu.

– Em về điều tra chính xác đi. Nếu đúng, tối nay, anh em mình cấy tóc cho Thiện bôn.

Nhô con Hải hoan hỉ trở lại cư xá. Chương còm vẽ kế hoạch vì nó đã quen các ngõ ngách cư xá Chu Mạnh Trinh và “biết tẩy” Thiện Mông Cổ. Các dũng sĩ quốc gia bàn cãi sôi nổi. Cuối cùng, anh em đồng ý chiến thuật “đánh lẹ, thắng nhanh, rút liền”. Và như thế, dũng sĩ Tô tô phải nằm nhà. Vinh nhí và Lộc lu đặc trách nhiệm vụ chuẩn bị “đồ chơi trong chiến trận”. Lực lượng quốc gia đông và chặt chẽ hơn giặc Cờ Đỏ. Chặt chẽ là yếu tố cần thiết để chiến thắng quân đối thủ. Đông mà ô hợp cũng vất bỏ. Đông mà không đồng tâm, mà hỗn độn như cường hào ác bá thì cũng kể bỏ.

Hưng mập vừa bán được chiếc xe đạp, lãi đủ chầu cơm gà Hồng Phát. Các dũng sĩ kéo nhau tới cạnh rạp xi-nê Kinh Thành, “ăn Tết trước, vào Thăng Long sau”, noi gương vua Quang Trung. Sau đó, quân lực quốc gia trở về chơi đô-mi-nô, đợi tin tình báo của nhô con Hải.

[53] “ô-ran tút suỵt” : Thiện bôn trổ tài xổ tiếng Tây bồi, “orale tout de suite”; trả bài ngay lập tức.
[54] Hai nhóc tì có mặt trong “Nhánh cỏ mộng mơ”, cùng tác giả, nxb Nam Á, Paris, 1987.
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (11-08-2019)
 
Page generated in 0.07746 seconds with 10 queries