Quote:
Originally Posted by nangsom
Đọc những tin tức này, thì mọi người trong chúng ta ai cũng bực tức, chửi...Các nước khác cũng vậy!...
Vậy xin hỏi: Nước nào sẽ đảm nhận việc chống lại bọn tàu này?...Dạ, không ai muốn cả!
Chuyện ai làm nấy biết!
|
Bạn nói chí phải. Mấy thằng nhà cầm quyền ở VN thì 1 phần bị Chệt nắm đầu, 1 phần yếu thế, cóc có thằng nào dám làm gì. Dân lên tiếng thì tụi nó bịt miệng. Mấy đứa nhà báo thì chỉ có thể ca đi ca lại mấy câu "lên án" với "khẳng định chủ quyền". Mấy thằng láng giềng Đông Nam Á thì nhát như thỏ đế. Thằng Campuchia thì nịnh Chệt ra mặt, tối ngày chọc gậy bánh xe ASEAN. Ngay thằng Philippines mang tiếng có Mỹ chống lưng cũng vậy. Chắc cũng bị Chệt nắm đầu hay ăn tiền của Chệt ngập mặt rồi. Còn thằng Mỹ xạo xạo chạy qua chạy lại, chủ yếu là bảo vệ quyền lợi của Mỹ chớ cóc có phải quyền lợi gì của châu Á hay của thế giới hết. Bởi vì sự thật thì thằng Chệt vẫn là đối tác làm ăn lớn nhứt của Mỹ ở khu này. Và cũng nhờ có thằng Chệt quấy rối khu này thì Mỹ mới bán được vũ khí cho Nhật, Hàn và Đài Loan chớ. Bởi vậy thì chỉ có hồn ai nấy giữ thôi.