Quote:
Originally Posted by trongveo
Làm gì dám chứ.... Trốn hết chứ sợ nó tóm cổ hết vô Hỏa Lò thấy mẹ... Hehehehe...
|
Sao lại ăn nói y như dân Bu cú hồ chí minh thế ư..
Khi tụi Mỹ dám cái gì thì tụi nó chỉ chửi bề ngoài thôi (để cho có dạng "chó sủa là chó hỏng cắn" nhé) ..chẳng hạn như tụi nó chửi thành phần khủng bố IS, sau đó tụi Mỹ diễn tuồng "sợ hải" trốn chẳng hạn như vụ rút quân ở Syria đó mạy , kế đến thì sao hả mạy ?
Tụi Mỹ chơi cú "hồi mã thương" đó mày à...chạy đến tân tư gia thằng trùm KB IS mà bố ráp ...cú đầu cóc cóc , tán bụp bụp đó mày..
Mày nên nhớ những người V ở lâu năm tai US ít nhiều thì đều học tánh điềm đặng thanh tao lịch thiệp trước công cộng , nhưng trong đầu họ làm sao mày biết họ có những plan nào đây... No way, đó mày..
Tưởng chúng bây khôn lanh khăn gói quả mướp qua mấy cái xứ có quá khứ "bồ tèo" thuỡ xưa với chúng bây thì có thể phát triển tánh mất dạy của chúng bây làm Hùm làm Bá tiếp ..
Đàng này , bây tụi chui 1 xứ
"cựu thù" nhé..mà dám đua đòi
"Làm gì dám chứ"..
Bộ chúng bây còn tin chú Sam cái câu :
"Không ai là kẻ thù vĩnh viễn" của tụi nó rồi chúng bây chui đầu qua USA à...
đẻ khoe cái đít có đóng mọc 1-SVPK à..
Rủi trong đầu óc tụi Mỹ có tư duy :
"Chỉ có kẻ thù vĩnh viễn chớ hỏng có bạn vĩnh viễn"
thì chúng bây binh lủn ván bài di cư qua Mẽo nhé bây...