Quote:
Originally Posted by TẾT
Cũng hơn 45 năm rồi đó chứ. "Hận" riết hóa đần!
|
2 việc khác nhau hoàn toàn bạn không nhận ra sao hay không chịu hiểu. Một đằng kẻ thẳng cuộc không chèn ép bạn, gia đình bạn không bị mất bất kỳ quyền lợi gì mà fan (người dân) bên thắng cuộc được hưởng vì vậy hận thù trường hợp này chỉ tỏ ra mình là kẻ cố chấp kém cõi.
Ở trường hợp khác kẻ thua cuộc bị mất tất cả, gia đình họ cũng bị bạc đãi con cái họ cũng chẳng có tương lai, cho dù với thời gian sự hà khắc có bớt đi, nhưng có ai dám khẳng định, thân nhân của bên thua cuộc được đối xử hoàn toàn bình đẳng so với người thắng cuộc. Tôi dám chắc một khi họ được đối sử công bằng về mọi mặt thì hận thù kia sẽ không còn nữa. Đừng so sánh khập khễnh như thế.