Quote:
có một cái khổ là làm cái gì tôi cũng không dám cho chồng mình chường mặt vào vì người ta ghét. Nhiều người còn nói nhìn mặt chồng tôi là muốn đánh.
Tôi hỏi tại sao lại thế thì họ bảo: "Lấy Khánh Ly là muốn đánh rồi".
|
Quote:
Originally Posted by thangbomvietnam
Ca sỹ KL đúng là người miền Bắc ăn nói khéo...Có ai muốn đánh chồng KL đâu chẳng qua là cô khéo ko muốn chồng mình ra công chúng đến cô tiến thân trên con đuờng nghệ thuật....
|
Cả đống người đã từng đòi thực sự đánh ông Nguyễn Hoàng Đoan đó, chứ không phải họ nói chơi.
Bà Khánh Ly có khéo nói chi đâu, chỉ ở chỗ bã là xạo xạo rằng -->
"Lấy Khánh Ly là muốn đánh rồi"
Nhưng cần gì lấy bã, ổng lấy ai thì người ta cũng đòi đánh mà thôi.
Trịnh Công Sơn cũng đã từng mắng Khánh Ly rằng:
"Hết người rồi hay sao mà lấy hắn!"
Sau khi Trịnh Công Sơn chết thì bã cũng xạo tiếp dù không nói thẳng trực tiếp, nhưng cứ ấm ớ giả bộ như là Trịnh Công Sơn ghen.
Trịnh Công Sơn không có ghen vì bã lấy chồng, nhưng ổng chỉ lên tiếng khi bã "lấy hắn".