Người Việt tỵ nạn mãi mãi không quên mối hận 30/04/1975, nhưng lại quên rằng chính phủ Mỹ dù có đi đêm nhưng cũng đã thiết lập một thể chế cho Việt Nam giống như Đại Hàn bây giờ. Tuy nhiên, Lê Duẩn đã dựa vào sự hậu thuẫn của Liên Xô lúc đó (chủ yếu tiếp tế qua cảng Hải Phòng) để cưỡng chiếm miền Nam. Kết quả là miền Nam mất và Đặng Tiểu Bình xua quân "dạy cho Việt Cộng một bài học" ở biên giới phía Bắc năm 1979. Cho nên, nếu có hận thì hận thằng cha Lê Duẩn, chứ Mỹ không hoàn toàn bỏ rơi miền Nam một cách cạn tàu ráo máng. Đừng có hở chút là chửi Mỹ, nếu không có Mỹ thì ngày nay không chừng cả thế giới đang:
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương con thương một, thương Ông thương mười,
chứ không được thoải mái ở đó mà chửi Mỹ đâu. Nói thiệt là nhiều lúc chán cái làng Vũ Đại phiên bản world wide web lắm.
Last edited by Just; 12-08-2019 at 21:55.
|