Quote:
Chiến đấu cơ Singapore hộ tống một máy bay đe dọa đánh bom tới Changi
|
Xưa nay đưa bản tin ra thì chính phủ và quân đội nước nào cũng ráng nói hay ho kiểu đó.
Chứ làm gì có chuyện
"chiến đấu cơ hộ tống máy bay bị đe dọa đánh bom" được.
Hộ tống bằng cách nào? Phi cơ hành khách bị gài bomb, gọi chiến đấu cơ bay lên kè kè theo, có phi công quay đầu lè lưỡi ra dòm?
Và như thường lệ thì họ chỉ có thể dùng chữ "hộ tống" cho nó mù mờ khó hiểu, chứ không bao giờ dám nói dóc thẳng thừng là để "bảo vệ".
Sự hiện diện sẵn sàng sát bên của chiến đấu cơ đó tuy quan trọng, nhưng không phải để hộ tống hay bảo vệ gì ráo.
Là để lỡ khi hijacker mà nắm quyền điều khiển, đưa chiếc máy bay đi về hướng thành phố, nhắm vào các khu quân sự vv... Thì nhiệm vụ của chiến đấu cơ là phải bắn cho chiếc máy bay hành khách đó tan nát ngay trên bầu trời, không để cho mảnh lớn nào chạm vô mục tiêu được.
Chúng ta ai mà là hành khách trên chiếc phi cơ như vậy, nhìn thấy chiến đấu cơ bay song song bảo vệ thì run đi là vừa.
Nhìn sang buồng lái cockpit bên kia thấy chàng phi công anh hùng bảo vệ quay đầu nhìn lại sang bên mình, cũng chính là vị anh hùng đang đặt ngón tay lên nút nhả hỏa tiễn kết liễu cuộc đời gia đình mình. Rất nhiều lúc tên khủng bố hijacker chỉ là đồ xạo hù kèn vòi vĩnh chi đó, gài cục xúc xích giả làm bomb, chứ còn phi công yêu dấu của ta thì 100% sẵn sàng làm thật hahaaa...