Oh, đung la mieng mom, lao khoet... Thoi tha
Khi ma tac gia bai nay hưỡi địch cua Trump cung khen la THơM, an C cua Trump cung khen ngon, la......
hehe, đúng là cuối tuần mà có được một bài như thế này thì..you made my day !
Đúng là lời lẽ của một thằng điên thứ thiệt, dốt mà bày đặt hay nói chữ, thay vì đứng dựa cột mà nghe...chỉ cần đọc 9 cảnh giới là đủ đánh giá bài viết của một tên độn chạy theo tên trùm đần...--> thị tư minh: chỉ có một mà Trump còn 0 có nỗi, nói gì bàn đến cái #9 ?? Thôi thì, Trump là đỉa đòi đeo chân hạc 0 xong, thì để đệ tử da vàng làm thế, A++ cũng ok !
Ok, cuồng thì có khác nào điên loạn nên viết vậy, tự mâu thuẫn với chính mình là thế đã là khá lắm rồi...
Merci bác cha12 ba, lâu lắm mới có dịp cười bể bụng ! Trump và quân tử:
NGỤY QUÂN TỬ thì có !
pssst:
- Trí giả bất hoặc: oh yeah, Trump luôn luôn dư biết lúc nào nên để bàn tay lão ở đâu..u can GRAB women by the P****
- Dũng giả bất cụ: --> oh yeah, dũng cảm đệ nhất nên mới trốn lính và phỉ nhổ chiến binh...nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy Trump có tư cách đạo đức và nhân phẩm ghê hồn...[/QUOTE]