12-06-2018
|
#13
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,592
Thanks: 440
Thanked 563 Times in 358 Posts
Mentioned: 122 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 650 Post(s)
Rep Power: 16
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
chợt nhớ bài thơ:
Vì Sao ?
Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.
Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời ?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Anh có chửi ông Trump một trăm năm
Hay bợ đít đảng dân chủ anh vẩn là mũi tẹt
Anh có xách dép Ô Bà Má một ngàng năm
Hay bới móc Ông Trump thì cũng là dân ăn bám
Tiếng Anh tiếng U anh nói hoài cũng không chán
Biết đến bao giờ hết ăn bám người ta.
Biết thân mình thì chớ có ba ngoa.
Làm về nhậu cho qua ngày qua tháng
.....
|
|
|
|