Quote:
Nếu là con tôi sanh ra, tôi sẽ đánh cho một trận, bây lớn không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em
|
Phi Nhung nói vậy có nghĩa là chính bã đã đưa Hồ Văn Cường vào một môi trường không được cha mẹ dạy dỗ.
Ở nhà Phi Nhung không có cha mẹ ruột của Cường nên họ không thể dạy con mình được.
Còn bà Phi Nhung thì nói rằng vì tôi không phải là cha mẹ ruột nên cũng không thể "răn đe" nó theo đúng cách mà bã cần làm.
Tóm lại là khi cu tèo Cường này được bã đưa về đó, ngoài cái may mắn được ở nơi no ấm, thì lại bị kèm theo cái xui xẻo là đã bị Phi Nhung cô lập, biến nó thành đứa trẻ lớn lên ở một nơi mà không ai có quyền hoặc có cơ hội giáo dục nó.