17 triệu USĐ không đủ để bọn quan thầy cán bộ nhà nước Xạo Hết Chổ Nói Vit Nem chia chác nhau. Càng làm chức vụ lớn càng ăn cướp nhiều, làm chức vụ thấp ăn cướp nhỏ hay rỉa rỉa như cá ḷng tong rỉa kít. Có đưa cho bọn quan chức tham nhủng này 170 triệu USĐ cũng chẳng giải quyết được vấn nạn ngập trong thành phố!, và ngập vẫn sẻ là ngập và mỗi năm sẻ tồi tệ hơn!
Dối trá, dóc, xạo, là lối lường gạt cổ điển nhưng rất hửu hiệu của nhà nước Việt cộng Xạo Hết Chổ Nói luôn đem ra xử dụng với mục đích lường gạt và ăn cướp tai san người dân, tài sản đất nước để làm của cải tài sản riêng bọn chúng.
Đă biết không thể sửa chửa được cái nhà nước thối nát VN, tại sao người dân không chịu thay đổi nó bằng cách giải thể cái nhà nước thúi nát này bằng 1 cai chánh quyền mới, Dân Chủ hơn, văn minh hơn, tiến bộ hơn, và biết lắng nghe tiếng nói của người dân hơn?
|