VietBF - View Single Post - VN Kỷ niệm chiến thắng Gò Đống Đa nhưng thủ tướng Phúc không nhắc giặc là ai
View Single Post
Old 02-10-2019   #10
Đôla Trăm
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 1,708
Thanks: 1,811
Thanked 3,006 Times in 1,292 Posts
Mentioned: 33 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 979 Post(s)
Rep Power: 8
Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7
Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7Đôla Trăm Reputation Uy Tín Level 7
Default

Quote:
Originally Posted by tucodien View Post
Gò Đóng Đa

Đống Đa xưa bãi chiến trường
Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò
Mùng 5 tết trận thắng to
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
Hàng Năm giỗ trận tưng bừng
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông
Noi gương chiến đấu anh hùng
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta


Sau đây chỉ là những gì mình đọc được ,post lại trên đây cho mọi người đọc cho vui .Còn đúng hay sai mình chưa có điều kiện tìm hiểu ,để nhận định ngay bây giờ .

Theo như trong blog của Tâm sự nhà giáo : Bài thơ GÒ ĐỐNG ĐA (Hằng Phương), Xưa và Nay

Bài thơ GÒ ĐỐNG ĐA của nhà thơ Hằng Phương, mình được học từ khi đang còn ở cấp 1 cách đây hơn 40 năm, đến giờ vẫn nhớ từng câu từng chữ:

Đống Đa xưa bãi chiến trường
Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò
Mùng Năm Tết trận thắng to
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
Mùng Năm giỗ trận tưng bừng
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông
Nước còn đang chống ngoại xâm
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta !

Còn bài Gò Đống Đa hiện nay được lưu truyền trên mạng, ghi là Sách Tập đọc lớp 2, quyển 2, trang 47 thì đã bị cắt xén và sửa lại.

Đống Đa xưa bãi chiến trường
Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò
Mùng 5 tết trận thắng to
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
Noi gương chiến đấu anh hùng
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta.

Dù sao, Đống Đa vẫn là di tích ghi dấu chiến thắng vang dội của dân tộc ta trước quân xâm lược Mãn Thanh – Trung Quốc mà cho đến bây giờ, bọn bành trướng vẫn còn thấy nhục nhã, xấu hổ. Và ... may thay, bọn chúng vẫn chưa dám xúc phạm tới di tích này !

-------------------------------------------

GÒ ĐỐNG ĐA
Tác giả: Hằng Phương

Đống Đa xưa bãi chiến trường
Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò
Mùng Năm Tết trận thắng to
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
Mùng Năm giỗ trận tưng bừng
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông
Nước còn đang chống ngoại xâm
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta.

Trận Đống Đa là trận kinh điển trong kỳ tích Quang Trung Đại phá quân Thanh. Xác giặc Thanh phơi đầy, dân ta phải gom xác và chôn thành 12 gò, sau này khi làm đường sá, vướng phải xác giặc nên dân ta gom lại thành gò thứ 13. Thời Pháp thuộc họ đã san bằng 12 gò giờ chỉ còn mỗi gò Đống Đa.

Trong cuộc hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long, vì đi bộ nên quân Tây Sơn không thể gùi, khiên lương thảo như thường khi vì như vậy sẽ làm chậm tốc độ di quân. Vì vậy các bà mẹ, các chị ở Bình Định và các tỉnh lân cận đã sáng kiến ra loại lương thực mới đó là BÁNH TRÁNG.

Họ dùng gạo xây ra bột rồi tráng trên những tấm vải căng trên nồi nước đun sôi, hơi nóng của nước sẽ làm chín bột rồi họ gỡ ra mang đi phơi, sản phẩm này được đặt tên theo cách làm là BÁNH TRÁNG nhưng cái tên TRÁNG không phải là động từ TRÁNG như ta nghĩ mà là hàm ý bánh này dành cho TRÁNG SỸ theo Quang Trung đánh giặc. Các TRÁNG SỸ bó bánh quanh người, quân chân bằng dây chuối, dây lác,... và cứ thế mà di quân, tới giờ nghỉ chân ăn uống thì cứ móc ra nhúng nước mà ăn. Cái tên BÁNH TRÁNG có từ đó.

Khi ra tới Gò Đống Đa, hai bên giáp chiến, xác chết ngổn ngang, kết thúc chiến tranh, dân ta đi gom xác địch xác ta, để dễ phân biệt địch - ta, những người gom xác cứ thấy tử thi có bó BÁNH TRÁNG trong người là biết ngay quân ta. Và từ đây cái tên BÁNH ĐA được cư dân Đàng ngoài gọi tên thay cho cái tên BÁNH TRÁNG ở Đàng trong vì bánh được tìm thấy ở GÒ ĐA.

Ngày nay ở miền Nam ai ai cũng biết tới BÁNH TRÁNG, nó được chế biến phong phú hơn khi bỏ thêm MÈ gọi là BÁNH TRÁNG MÈ, thêm Đậu PHỘNG gọi là BÁNH TRÁNG ĐẬU PHỘNG,... còn ở miền Bắc thì họ gọi là BÁNH ĐA, BÁNH ĐA VỪNG, BÁNH ĐA ĐỖ LẠC,...

Tui nghe cha tui kể vậy hỏng biết có đúng không, cũng như giống CÁ CƠM thường tập trung ở vùng biển Khánh Hòa trở vô, nghe đâu khi quân của Gia Long bị quân Tây Sơn dí tới vùng biển Cam Ranh, binh sỹ hết lương thực, vua Gia Long ngước mặt lên trời than vãn thì hàng đàn cá nổi lên, binh lính thi nhau vớt ăn thay CƠM nên gọi là CÁ CƠM./.

Tran Hung Thứ Bảy, tháng 2 09, 2019
Đôla Trăm_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.05257 seconds with 10 queries