Quote:
Có không ít ý kiến chỉ trích chính sách giá vé theo cân nặng của hãng vì có thể gây cảm giác miệt thị với những hành khách thừa cân.
|
Cái đó là kính trọng chứ sao lại là miệt thị? Kính nể kiêng dè người có trọng lượng đó!
Cũng như mang thêm hành lý nặng hơn vậy thôi, 2 cái valy tuy chiếm chỗ tương đương nhau, nhưng cái valy nặng dư ký nhiều hơn thì tính tiền nhiều lên, có phải là khinh bỉ loại valy nào bao giờ.
Đi đâu thì giá vé người lớn cũng mắc hơn trẻ em, cũng không phải là miệt thị người lớn.
Máy bay chở đồ nặng bay lên trời rất hao xăng, bắt người nhẹ trả tiền bằng người nặng thì không công bằng.
Lúc ngồi thì bà mập cứ đè mỡ sang 2 hành khách 2 bên khiến họ ẹo sang một phía rất mệt mỏi, đi qua đi lại thì ai nấy phải chui lòn tránh né mặt xanh lè.
Lúc nào họ cũng chậm chạp cản trở, chỉ được có mỗi lúc họ nhanh lẹ nhất là khi gặp "sự cố" bị rớt phi cơ thì người mập họ lôi cái máy bay xuống ầm ầm khó mong có ai sống sót nổi.
Chừng nào mà nhà hàng buffet cũng tính giá tiền dựa theo ký lô của thực khách nữa là tốt.