VietBF - View Single Post - Góc Truyện Tuyển Tập
View Single Post
Old 11-08-2019   #12
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 1, trang 11

11/08/19

-11-

Nhóc tì đã tụ tập đông đủ ở sân sau trường Chu Mạnh Trinh, sát khít tư thất cũ của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn; không vắng mặt thằng nào. Nhóc tì sợ bị chích ngừa dịch hạch. Thiện bôn áp dụng đúng bí kíp cộng sản. Cứ dọa là ăn tiền. Cứ dọa là sợ, là phải theo, là hết chống đối. Cờ Đỏ giết một người để dọa vạn người. Mao Trạch Đông đã dạy đàn em Việt Cộng “Sát nhất nhân vạn nhân cụ [55]”. Cờ Đỏ con chưa đeo súng AK, đem chiêu thức chích ngừa dịch hạch dọa nhóc tì. “Tel père, tel fils” [56], giáo chủ Georges Marchais [57] phán vậy. Vẫn đứng trên ghế, Thiện bôn được bảo vệ bởi tứ bôn gian ác, nó mở lời cảnh cáo :

– Chúng mày giả vờ ốm trốn sinh hoạt cách mạng, ông sáng suốt hơn cách mạng, ông biết tỏng. Mẹ… nếu Bác Hồ mà sống lại chắc ống rầu thúi ruột. Cháu ngoan của bác, sợ chích ngừa dịch hạch, nhưng đứa nào thành khẩn trả lời cách mạng sẽ được khoan hồng. Đúng không nhóc tì ?

Chẳng đứa nào dám thành khẩn dù chúng nó muốn thành khẩn. Dưới móng vuốt giặc Cờ Đỏ, gian dối là khôn, thành khẩn là thiếu đất chôn. Thiện bôn gật gù :

– Đúng đứt đuôi con nòng nọc, đúng như Bác Hồ râu dài, tóc bạc, chối chi nữa.

Nhóc tì bắt đầu lo. Nghệ thuật Cờ Đỏ bao trùm mọi nghệ thuật, nhất là cái nghệ thuật bơm căng rồi xì bớt, xô xuống rồi níu lên, dồn vào rồi đẩy ra. Nên Thiện bôn mới cười hữu nghị :

– Từ nay, đừng giả vờ ốm nữa nhé, tụi bây. Anh em mí nhau, giả vờ nó làm mất tình nghĩa hết. Chuyện cũ bỏ đi, bỏ đi tám. Buổi họp này nhằm phổ biến những nhời vàng ngọc của Bác Hồ vĩ đại.

Một nhóc tì hỏi :

– Mấy lời khuyên của Bác Hồ, hả ?

Thiện bôn đáp :

– Đúng.

Nhóc tì tở phào, khoan khoái :

– Tụi tao thuộc như cháo rồi…Thuộc nát mồ nó cả lời khuyên rồi !

Thiện bôn cụt hứng. Nó sáng tạo ngay. Cộng sản sáng tạo cừ lắm :

– Chớ học đòi trứng khôn hơn rận, cháu ngoan khôn hơn Bác Hồ, nghe chưa ? Nhời vàng ngọc của Bác Hồ là cách luyện giọng để trở nên người cộng sản ưu việt, đỉnh cao của trí tuệ loài người. Đứa nào nói thông một lèo, đứa ấy sẽ là cộng sản. Đố vui để …lãnh địa. Nói thông thắng một bò, nói vấp thua một bò. Kể từ giây phút này xóa bỏ chế độ nộp phát lạc hậu. Đảng và nhà nước đã sửa sai. Đố vui ăn thua hên xui, đen đỏ, may rủi. Ô kê ?

Nhóc tì, lại trúng bẫy, hét vang :

– Ô kê…

Thiện bôn liếm mép :

– Bác Hồ đã luyện giọng ở hang Pác Bó bẩy ngàn chín trăm năm mươi tư giờ quên ăn, quên ngủ, quên đi cầu mới nói trôi chảy câu này và trở nên vĩ đại.

Nhóc tì nóng nẩy ăn thua :

– Mày nói đi !

Thiện bôn hắng giọng, thong thả :

– Nồi Đồng Nấu Ốc Nồi Đất Nấu Ếch.

Nó thêm :

– Đơn sơ quá, dễ ợt. Nói một lèo năm lần thật nhanh. Không vấp là thắng một bò.

Nhóc tì xầm xì học. Thiện bôn không dục. Nó thừa biết Bác Hồ đã thất bại nói nhanh câu này năm lần một lèo vì Bác ngọng. Cộng sản chuyên môn đưa ra những thứ không ai nhá nổi mà nhử để moi tiền. Nhóc tì say sưa dự thi cuộc thi Đố vui… để bắt địa. Nồi Đồng Nấu Ốc Nồi Đất Nấu Ếch. Kết quả, tất cả nhô con nộp cho Thiện bôn một trăm rất là …chính nghĩa đường hoàng cách mạng. Đến lượt một thằng nhô con bước ra khỏi hàng ngũ nhóc tì :

– Tao đánh cá hết cái xặc-cột tiền của mày.

Thiện bôn thấy thằng nhô lạ hoắc, chịu chơi, bèn hỏi :

– Cá gì ?

– Mày nói trôi một lèo năm lần câu đố của mày, tao mất đủ số tiền đếm trong xặc-cột của mày. Nếu mày nói vấp, tao gom sòng.

– Tao không cá, ngu à ?

– Có đứa sẽ bắt mày cá.

– Đứa nào ?

Nhóc tì tự ý làm thành vòng tròn quây quanh bọn Cờ Đỏ. Chúng có vẻ khoái thằng nhô lạ hoắc. Thằng nhô lạ hoắc : Vinh nhí. Các dũng sĩ quốc gia đã hiện diện mà Cờ Đỏ không hay. Tứ bôn thủ thế đối phó với Vinh nhí.

– Đứa nào ?

Thiện bôn gầm lên và Vinh nhí nhún vai :

– Chương còm.

Thiện bôn nhẩy khỏi ghế :

– Chương còm hả ? Tao muốn gặp mặt nó.

Chương còm rẽ nhóc tì bước vào :

– Tao đây ! Thiện Mông Cổ !

Tứ bôn rụng rời. Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Lộc lu, nhô con Hải, Vinh nhí, làm thành cái vòng tròn nhóc tì. Nhô con Hải bảo nhóc tì đứng im mà xem quốc gia xử tội cộng sản, đừng sợ, đừng chạy. Nhóc tì sướng quá. Thiện Mông Cổ quýu lưỡi :

– Tao là Cờ Đỏ, là cách mạng, là cộng sản rồi … giờ tao nắm quyền ở đây.

Chương còm dõng dạc :

– Thì kệ thây mày. Tao vẫn là quốc gia.

Nó phóng một trái trúng bụng Thiện bôn. Tên bang chúa giặc Cờ Đỏ lảo đảo. Chương còm đá tiếp một cú, Thiện bôn lãnh đủ mà không dám phản công. Dzũng Đakao, Hưng mập, Bồn lừa, Vinh nhí đã cho tứ bôn mềm đòn. Nhóc tì hoan hô tưng bừng. “Đánh lẹ, thắng nhanh, rút vội”. Các dũng sĩ quốc gia không dệt bướm, thêu hoa nói năng nhiều lời. Không đầy năm phút, Thiện bôn và đệ tử đã nằm liếm đất. Lộc lu lôi trong bị ra các thứ “đồ chơi chiến tranh”. Trước hết là cái kéo. Dzũng Đakao xén tóc tứ bôn cụt ngủn lổm chổm trông thật nham nhở. Chương còm bắt Thiện bôn quỳ lạy. Con nhái lưng đỏ sao vàng và bí kíp cách mạng của Thiện bôn đã hết thiêng chưa ? Thiện bôn đành quỳ lạy Chương còm.

– Thiện Mông Cổ, Thiện bôn, bất cứ lúc nào tao thích là tao quật mày như con nhái, di mày như di con giun.

Thiện bôn lí nhí :

– Dạ.

– Cút khỏi cư xá. Còn muốn ở lại, tao cấm mày bắt nạt nhóc tì, phá làng phá xóm, ăn chẹt bắt địa…

– Dạ.

– Tờ giấy biểu dương của mày đâu ?

– Trong xặc-cột.

Chương còm mở xặc-cột ra, kiếm tờ biểu dương, bắt Thiện bôn xé nhỏ, nhai cho kỹ rồi nuốt. Thiện bôn ngoan ngoãn vâng lời. Nhóc tì vỗ tay sôi nổi. Thiện bôn mất mặt. Nó nuốt hoài tờ giấy biểu dương mà không vô.

– Nuốt !

– Em lạy … các anh quốc gia. Quốc gia ban ơn cho em nhả ra, không em mắc nghẹn, nuốt không trôi.

– Quốc gia tha mày đó, đồ cộng sản. Liệu hồn, lần sau tao bắt nuốt rác đó nhe !

Lộc lu đã mở hộp sơn đỏ. Ngũ bôn quỳ thẳng. Dzũng Đakao lấy cọ, nhúng đẫm sơn phết lên cái đầu láng coóng của Thiện bôn. Rồi nó rưới lên bốn mái tóc nham nhở của tứ bôn. Lộc lu lôi lông gà ở bị ra chụp lên tóc tứ bôn. Riêng Thiện bôn, Lộc lu lấy tóc cắt từ tứ bôn lâu la đem ‘trồng’ tóc dính sơn cho nó kỹ lưỡng hơn trên cái đầu giờ hết láng coóng. Nhóc tì ôm bụng cười. Kể từ rày về sau, mấy đứa bôn này sẽ ghét trần đời cái màu đỏ. Ngũ bôn đã hóa ngũ hề. Chương còm đứng lên ghế :

– Tao là Chương còm. Các bạn tao là Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập, Vinh nhí, Lộc lu. Năm xưa, vì nó phá phách mất dạy trong cư xá Chu Mạnh Trinh này, tao đã bắt nó, thằng Thiện Mông Cổ, và hài tội nó, rồi đóng bảng kể tội nó treo ở cổng cư xá. Thiện Mông Cổ gian manh gỡ tấm bảng đập nát và xưng là Thiện bôn, rồi mệnh danh cách mạng bắt nạt hù dọa và bắt địa tụi mày. Từ nay, không sợ Thiện bôn, không sợ bất cứ thằng giặc Cờ Đỏ nào, nếu chúng mày đoàn kết và can đảm chống lại.

Nhóc tì vỗ tay, nhẩy cỡn. Hưng mập lấy tiền từ xặc-cột của Thiện bôn ra chia đều để trả hết lại mỗi nhóc tì một trăm. Nhóc tì cám ơn rối rít. Chương còm ra lệnh cho ngũ bôn đứng lên. Nó bắt ngũ bôn tụt dép râu, cởi quần áo. Năm đứa thấy thảm hại, vâng lời răm rắp. Cộng sản hèn hơn quốc gia. Nhô con Hải một mình chống lại cả đám mà nhất định không khóc, đâu có hèn như thế này? Hưng mập gom dép râu, nón tai bèo, quần áo bộ đội liệng vào đống rác cùng cái xặc-cột. Giặc Cờ Đỏ thảm bại. Chương còm lại ra lệnh cho ngũ bôn bò ra đầu ngõ D. Giặc Cờ Đỏ xếp hàng ngang, bò như lợn. Nhóc tì theo sau cười đùa, chế nhạo. Dân chúng mở cửa đón mừng cư xá chiến thắng giặc Cờ Đỏ. Người lớn đem nước rửa bát hất lên lũ giặc.

Tự nhiên nhóc tì vỗ tay, đồng ca :

– “ Cờ bay, cờ bay,
Oai hùng trên thành phố thân yêu…
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…
Cờ bay, cờ bay,
Tung trời ta về với quê hương
Từng ngóng đợi quân ta tiến về…” [58]

Nhóc tì đã can đảm. Thiện cách mạng chỉ là con kiến dưới chân Chương quốc gia. Tại sao sợ nó ? Đoàn kết và can đảm. Nhóc tì ghi nhớ câu đó. Chúng nó thay phiên chế giễu Cờ Đỏ :

– Bác Hồ không cứu mày à, Thiện cách mạng ?

– Mày bò kiểu gì vậy, Thiện bôn ?

– Sao tóc mày mọc ra nhanh vậy, Thiện Mông Cổ !

– Bí kíp con nhái lưng đỏ sao vàng đâu rồi, mày ị nó ra mất tiu rồi hả, Thiện Cờ Đỏ ?

Thiện bôn và lũ đệ tử khóc ròng nhục nhã quá. Chúng hết bò rồi lết, vừa đi vừa khóc, thật thảm thương. Những bản mặt xấc xược, hỗn láo, gian manh mới ngày nào đã biến mất. Ngõ D, ôi ngõ D, tối nay dài và đầy chông gai.

– Còn muốn làm Cờ Đỏ nữa không ?

– Hay muốn dọn nhà đi chỗ khác chơi ?

– Lết thì lết lẹ lên, chiến sĩ quốc gia sắp sửa đá đít tụi mày ra khỏi cư xá đó !

Nhóc tì quay lại. Chương còm, Dzũng Đakao, Hưng mập, Bồn lừa, Vinh nhí, Lộc lu… chẳng thấy đâu… Các dũng sĩ quốc gia đã rút êm. Chỉ còn nhô con Hải mỉm cười. Chúng nó đã dạy cho bọn bôn một bài học để đời, và mở mắt cho các nhô con cư xá Chu Mạnh Trinh không còn sợ.

[55] “Sát nhất nhân vạn nhân cụ” : Giết một người vạn người sợ hãi.
[56] “Tel père, tel fils” : [từ ngữ tiếng Pháp] ; cha nào, con nấy.
[57] Georges Marchais (1920–1997) : cố chủ tịch đảng cộng sản Pháp.
[58] trích từ bài hát “Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu”, của Lê Kim Hoa.
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
betti (11-26-2019), nangsom (11-08-2019)
 
Page generated in 0.07770 seconds with 10 queries