VietBF - View Single Post - Góc Truyện Tuyển Tập
View Single Post
Old 11-17-2019   #19
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần II, Trang 4

-4-

Đặng Hữu Trí được bạn bè tặng biệt danh là Trí đất vì nó hiền như đất. Trí đất xuất thân trường tiểu học Lê Quý Đôn ở đường Trần Quý Cáp. Nó là anh họ của Dzũng Đakao. Lên trung học, Trí đất bám sát trường Pétrus Ký. Nó chơi thân với Nguyễn Bảo Châu và Lê Văn Nam. Trường cũ đã bị cách mạng tiếp thu và xóa tên. Các thầy nó, người di tản, người vượt biên, người đi học tập cải tạo. Pétrus Ký nay đổi thành Lê Hồng Phong cha căng chú kiết [74]. Còn tượng Pétrus Trương Vĩnh Ký ở trong vườn sao, trước Dinh Độc Lập thì bị giật sập. Danh nhân Việt Nam nằm gục dưới đất, sợi dây còn buộc chặt cổ.

Trí đất đã mất mát nhiều thứ sau ngày 30 tháng 4 nãm 1975, dù nó không thua trận. Tâm sự nó giống hệt tâm sự của Chương còm, Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập ; của tất cả những đứa trẻ vừa lớn lên đã thất tình với đời sống. Trí đất có ý định bỏ học. Nó cúp cua dài dài. Giờ chính trị là ba đứa, Bảo Châu, Văn Nam và nó, chuồn lẹ hoặc ngồi lại phá phách “đồng chí” nữ giáo viên Hà Nội. Bố mẹ Trí đất buôn bán lặt vặt ở đường Gia Long, Sàigòn. Hộ khẩu của nó thuộc quận 2. Gần đây nó về Đakao ở với bà ngoại. Nó trốn gia nhập đoàn thanh niên khu phố Gia Long. Trí đất ghét cay ghét đắng cách mạng. Cách mạng nói một đằng, Trí đất quyết nghĩ một nẻo. Với nó, cách mạng là đổi vui lấy buồn, đổi giàu lấy nghèo, đổi sướng lấy khổ, đổi sáng lấy tối, đổi văn minh lấy thụt hậu, đổi xum họp lấy chia ly, đổi tự do lấy ngục tù…

Bố Nguyễn Bảo Châu đã bị đi học tập cải tạo. Bố của Lê Văn Nam cũng bị đi học tập cải tạo. Trí đất thương bạn. Trí đất từ một thằng bé hiền như bụt, đã biết thù hận. Và nó trút hết hận thù lên đầu Hồ Chí Minh. Khi thằng bé lành như đất mà biết hận thù tức nó đã phải khôn lớn. Sự khôn lớn của Trí đất đau xót vô cùng. Trí đất dám chống lại tất cả những gì trường học bắt nó làm. Từ một thằng bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời, nó đã trở thành một ‘thành phần cưỡng lại’. Hôm nay nó chống và trốn mít-tinh tuần hành đả đảo văn hóa thực dân mới. Nó qua nhà Dzũng Đakao chơi. Hai đứa ngồi ở sân sau. Thấy cái bia thằng cộng sản bị Dzũng Đakao bắn nát, Trí đất hỏi :

– Mày tia nát mõm, mù mắt, cụt chân thằng Việt cộng này rồi. Muốn dựng bia mới không ?

Dzũng Đakao đáp :

– Mới hay cũ thì cũng vẫn nó, anh ạ. Dựng bia mới tốn ván.

Trí đất nói :

– Dựng cái mới đi, tao vẽ thằng lão quái Đinh Xuân Thu [75], chúa đảng Tinh Tú.

Dzũng Đakao ngạc nhiên :

– Thầy chùa Hư Trúc đá gẫy chân nó dưới núi Thiếu Thất rồi mà ?

Trí đất cười :

– Đinh Xuân Thu mới toanh.

Nó vỗ vai Dzũng Đakao :

– Mày biết băng cướp nào mạnh nhất, diệt gọn các băng cướp ở Sàigòn hông ?

Dzũng Đakao lắc đầu :

– Em chịu.

Trí đất cười :

– Băng Minh râu ! Hề hề, Minh râu là bí danh chót của Nguyễn Sinh Cung. Thằng chúa giặc này nhiều bí danh lắm : Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy, Anh Ba bồi tầu, Hồ Chí Minh…Hà hà, nó là lão quái Đinh Xuân Thu với ngón độc hóa công đại pháp. Nó đụng đến ai là vui hóa buồn, được hóa thua, gạo hóa sắn, đường hóa thuốc độc…

Dzũng Đakao không ngờ Trí đất nói nhiều thế. Thằng anh họ nó xưa vốn nhút nhát, hiền khô, ít nói.

– Sao mày dám tia Hồ Chí Minh không ?

Dzũng Đakao lên máu :

– Sợ gì mà không !

Dzũng Đakao vác miếng vá ép mới. Trí đất vẽ chân dung Hồ Chí Minh. Trí đất vẽ Hồ Chí Minh bằng tất cả lòng thù ghét, khác hẳn anh em Tạo bẩn, Tý dơ đã nắn nót can-ke hình Hồ Chí Minh để kiếm miếng cháy hay lời khen thưởng ở mái trường xã hội chủ nghĩa. Trí đất vẽ Bác Hồ nguyên con từ tóc xuống đến dép râu. Vẽ xong, Trí đất dùng phấn đỏ đánh dấu những chỗ mà nó muốn Dzũng Đakao tia đạn sỏi. Rồi hai đứa dựng bia.

– Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Mày tia toét mắt lão Hồ râu lơ thơ mấy sợi cho tao.

Dzũng Đakao nạp đạn sỏi, căng dây cao-su. Véo ! Viên sỏi bay ở tốc độ siêu âm thanh. Bốp ! Viên sỏi tuyệt vời của người bắn nhanh, bắn trúng thứ ba thế giới sau Danh ná, Y Pàm và trước cả Lucky Luke[76]. Viên đạn sỏi găm trúng đích, trúng giữa con ngươi đen của mắt phải hình nhân. Trí đất vỗ tay :

– Nằm trong hòm kính, lão Hồ đang dẫy nẩy ! Mắt lão mỗi con hai đồng tử đấy, tia nát bốn đồng tử đi mày !

Dzũng Đakao thiện xạ, nhóc con quốc gia chân chính, kẻ vừa cùng các dũng sĩ Chương còm, Bồn lừa, Hưng mập, Vinh nhí, Lộc lu, dẹp tan giặc Cờ Đỏ ở mặt trận Phú Nhuận, nạp viên đạn thứ hai. Viên sỏi thứ hai nhắm đồng tử con mắt trái của Hồ Chí Minh. Véo ! Bộp ! Bốn viên sỏi thần sầu cho bốn đồng tử một người thích muôn năm, thích “sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”. Hồ Chí Minh không thể ngờ cái muôn năm của ông ta đã bị Trí đất và Dzũng Đakao xóa bỏ. Dzũng Đakao lừng lững, ngạo nghễ như thế. Nó ngang nhiên bắn nát huyền thoại cặp mắt bốn đồng tử quái gở của Hồ Chí Minh. Dzũng Đakao quả thật là một thằng bé hào hiệp, hiên ngang. Nó có tất cả những đức tính của một người quốc gia chân chính, nó lễ phép, hiếu thảo, ái quốc, can đảm, trung thành, thương yêu bạn bè, trọng lẽ phải, nâng đỡ kẻ yếu, không su nịnh quyền lực. Nó có tư cách hơn cả nhiều người lớn, nhiều kẻ già đầu mà mất nhân tính, thiếu liêm sỉ, ích kỷ, tự đại và thích a dua theo phía mạnh chứ không bênh vực lẽ phải hay sự thật. Nhiều người lớn còn như thế, huống hồ gì tụi nhãi tì cơ hội chủ nghĩa như Thiện Mông Cổ, Thịnh Salem, Quyên Tân Định, hay tụi oắt con óc bã đậu như anh em nhà Tạo bẩn, Tý dơ suốt đời sẽ chỉ đi làm lâu la cho bạo quyền, bảo đâu đánh đó.

Dzũng Đakao bắn tơi bời cho đến khi mắt Hồ Chí Minh như đeo kính dâm đen to tổ tướng. Trí đất cười ha hả :

– Bác Hồ của chúng nó mù rồi ! Sáng như sao với thăm thẳm Thái Bình Dương, nghe mà muốn chửi thề. Bác Hồ ưa dạy nhảm, dạy láo; cái miệng mở ra là nhân đạo hơn Phật, hơn Chúa. Phét lác, giả dối ! Tia bể mõm lão đi, Dzũng !

Dzũng Đakao say sưa bắn. Nó chưa bao giờ thấy anh họ nó hăng như một ông tướng ra trận như vầy. Và nó thích thú đồng ý vô cùng. Như một khẩu liên thanh, nó bắn viền quanh miệng Hồ Chí Minh. Rồi tia một phát quyết định vào chính giữa. Bác Hồ văng mõm ra. Bác há hốc miệng như thể Bác đang cầu khẩn ăn năn thú tội đã ăn gian nói dối dân tộc này từ nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ nói láo, năm mươi triệu dân điêu đứng.

– Bắn nát lỗ tai lão vì lão chỉ ưa nghe đệ tử nịnh hót. Eo ôi, hàng trăm bài hát suy tôn lão mà lão không biết mắc cở ! Chưa đủ, hắn phải giả mạo lấy danh người khác để tự đề cao chính mình ! Phơ cho hắn rụng hai cái tai vểnh như tai dơi !

Dzũng Đakao bắn tung tai Bác Hồ. Sau đó, nó bắn bể mũi, thủng rốn, vỡ bụng “bồ dao găm”[77] của Bác.

– Tay lão cầm que nhạc trưởng, giật dây múa rối cho đàn em tàn sát dân tộc này. Bàn tay lão đi ăn xin quan thầy Nga-Tầu, mở cửa cõng rắn về cắn gà nhà ! Mày chơi cho rụng hai bàn tay đẫm máu đồng bào cho tao !

Dzũng Đakao thầm tiếc phải chi có Danh ná, Y Pàm và đệ tử Tâm gạc ổi của nó. Nếu không, bốn đứa chúng nó đã bắn nát hình Hồ Chí Minh bằng sỏi và tên. Lúc đó, Dzũng Đakao không biết Y Pàm có còn đang lo diệt giặc khỉ đỏ ở rừng đồi Ban Mê Thuột ; Danh ná có còn đang phiêu lưu kết bạn tính chuyện chiếm lại đảo Hoàng Sa, hay không ?… Nó chỉ biết Tâm gạc ổi thì đã vượt biên và sắp đua tài với các xạ thủ thế giới ở sân vận động Ivry Sur Seine, làm sáng danh nhô con Việt Nam. Một mình Dzũng Đakao sẽ phải lo hạ bệ Hồ Chí Minh. Nó đã bắn văng bàn tay đẫm máu của Bác Hồ.

– Lão chết rồi mà cứ đòi theo cháu của lão hành quân ! Bắn xụm bà chè lão đi !

Dzũng Đakao tuân lệnh nhắm đầu gối Hồ Chí Minh tia vun vút. Cuộc đời Hồ Chí Minh và huyền thoại thêu dệt chung quanh lão đã tan tành, nát vụn sau vườn nhà Dzũng Đakao. Bác Hồ trông xác xơ thê thảm trên miếng ván ép. Trí đất vẫn buồn bã. Nó ngồi xuống cạnh Dzũng Đakao, tâm sự :

– Có lẽ, tao phải tìm chiến khu của Phục Quốc, mày ạ !

– Anh vô rừng ?

– Ừ, bắn đạn thật mới tiêu diệt nổi cộng sản.

– Anh…mà anh chưa đủ tuổi ?

– Trần Quốc Toản còn nhóc hơn tao. Nhưng trước hết tao muốn xử tử lão Hồ công khai. Tao phải lập tòa án quốc gia dân tộc. Mày dám đến dự phiên tòa của tao không ?

– Sợ gì !

– Càng đông càng vui.

– Hôm nào ?

– Để tao tính với thằng Châu và thằng Nam đã.

– Mà chơi ở đâu ?

– Trường Đakao.

– Cần canh gác không, anh Trí ?

– Tự do vào cửa . Tao chấp luôn bọn Cờ Đỏ. Người quốc gia đếch thèm chơi lén, đánh lén, đếch có hèn như tụi Cờ Đỏ.

Dzũng Đakao phục Trí đất quá. Thằng anh họ của nó khù khờ, hiền như bụt ngày nào bỗng dưng sau cuộc đổi đời, đã trở nên hùng tráng, cương quyết. Dzũng Đakao lây cái hào khí của Trí đất.

– Tao nghe nói, khối thằng nhô cỡ mày đang nằm ở đề lao Gia Định về cái tội âm mưu đánh phá phi trường Tân Sơn Nhất, rải truyền đơn chống cộng sản, đốt cháy xe bộ đội, phá hủy trụ sở công an phường… Ngoài đời hết học chữ thì vô tù học chiến đấu.

Trí đất vươn vai :

– Sống ẩm ương như ba ông công chức cũ, cam đành tuân lệnh nón cối dép râu vô học, vô văn hóa…thì sống làm gì ! Thầy tao đã dạy rằng, giá trị con người chỉ tìm thấy trong chiến đấu. Khi đất nước dân tộc lâm nguy, khốn khổ, chiến sĩ giá trị hơn tiến sĩ. Mà biết không, ba thằng lãnh tụ cộng sản nhờ vào tù thực dân Pháp mới học chiến đấu và mới cướp gọn quyền bính của thiên hạ. Tao không sợ vào tù học chiến đấu để ra khỏi tù dẹp cộng sản.

Nó cầm tay Dzũng Đakao :

– Mày nên nghĩ đến chế những trò chơi mới đi, Dzũng ạ !

Dzũng Đakao nói :

– Em đang dẹp bọn giặc Cờ Đỏ.

Trí đất đứng dậy :

– Tao về đây. Hôm nào tòa xử Hồ Chí Minh, tao cho mày hay.

Dzũng Đakao tiễn chân anh họ mình ra phố. Nó trở lại, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ những lời nói của Trí đất.

[74] cha căng chú kiết : [khẩu ngữ] kẻ mà mình không rõ gốc tích, không biết có phải con nhà tử tế, tin cậy được hay không.
[75] Đinh Xuân Thu : nhân vật trong truyện chưởng “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Chung.
[76] Lucky Luke : nhân vật cao-bồi, lừng danh ‘rút súng nhanh hơn bóng mình’, trong truyện hình vẽ bởi Morris, truyện của Goscinny, hai tác giả người Bỉ/Pháp.
[77] miệng nam-mô, bụng bồ dao găm : [tục ngữ dân gian], con người đạo đức giả, gian xảo, nham hiểm.
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (11-17-2019)
 
Page generated in 0.08352 seconds with 10 queries