Ừ , từ lâu Đảng ta cố ư muốn Sài G̣n gục ngă mà , cuối cùng bọn nó cũng thành công ,,,,các bạn không thấy rơ à , từ sau năm 75 tới nay , bọn chúng cào vét tất cả đem ra ngoài Bắc à, ngay cả cọng cỏ cho ḅ ăn mà chúng cũng đ̣i thu tiền.... , cả thuế trong Miền nam ,mỗi năm bọn nó lấy tới 85% chuyển ra ngoài Bắc , dầu xăng từ trong Nam nó chuyển ra Bắc sản xuất rồi mới vào trong Nam lại à ,c̣n về xây dựng kiến trúc bọn nó xây dựng gần như 90% phía Bắc , phía Nam chỉ có xây dựng thời ông Dũng vài 3 cái thôi .....túm lại nó đem tất cả về ngaoi` đó hết rồi.....nó muốn người phía Nam phải chạy ra đó làm để sống , và nó không c̣n mang tiếng là sống nhờ Miền Nam nữa , dân Sài G̣n chính gốc giờ c̣n khoảng 5-10% mà thôi , các sàn văn nghệ ca sĩ 99% là người Bắc , nh́n kỹ lớp ca sĩ bây giờ như 1 băng đảng ngầm.....làm loạn trên các đài truyền thông , sử dụng từ ngữ tục tỉu lan rộng rất nhanh như mùa "Cô Vít "....làm ảnh huớng giới trẻ phía Nam rất nhiêu ,rồi biến thanh thói quen không theo nó cũng không được, bây giờ cũng mất dại theo luôn.... tui thật rất đau ḷng văn hóa ,đạo đức bây giờ ,hồi xưa nhà nào có 1 người đi tù về tội ăn trộm ,cắp là biếT nhục mà cuối mặt trước hàng xóm , như bây giờ khi ra tù họ như được lên chức vụ lớn lắm đi nghênh ngang và ai cũng phải sợ chúng.....thôi cạn lời !!!
|