Các bạn ơi hắn nói hơi đúng đấy. Toi xin nói kinh nghiệm cũa chính bản thân. Tôi biết rất rơ 1 gia đ́nh bố là 1 luật sư có tiếng tăm ở Saigon trước khi mất nước VN 1975. Ông này qua Mỹ không hành nghề luật sư nũa mà đi cắt cỏ. Nghe hơi vô lư nhể, nhưng sự thật đấy các bạn ạ. Ông ta kiếm khá nhiều tiền, mua villa, xe hơi cả nhà sống sung túc nhờ tiến cắt cỏ của ông ta. Chưa hết, thằng con trai lớn của ông ta là Electrical Engineer làm cho Northrop , cũng bỏ nghề kỹ sư đi làm nghề cắt cỏ. V́ cắt cỏ kiếm rất nhiều tiền, dù có cực thật đấy. Không phải chỉ là cắt cỏ theo nghĩa thô sơ mà c̣n cắt cây, tỉa xén cây hoa cảnh cho các nhà giàu. 1 nghề mà các bạn không ai để ư phải không? Nhưng tiền kiếm như rác thật đấy.
Bên Mỹ nghề lao động chân tay kiếm rất nhiều tiền. Thí dụ sửa xe. tiền part chỉ có 50 USD nhưng tiền công là $600 USD. Hôm nọ tôi đem xe cho họ thay bạc đạn bánh xe. Tôi phải trả $650 đó.
Nói tóm lại tên này nói phần nào có đúng đấy, không sai mấy đâu.
|