Quote:
Originally Posted by bia3ba
It's true!
But it depends. If you work 8hr/day as an CEO, CFO, ..., you can have those things as listed above and more.
But if you work 8hr/day as a blue color employee, a mall custodian, a school cleaning and washing floor and toilets, well, wake up and smell coffee and absolutely don't listen to the dumb phuck VC or alike.
Sometimes, reality hurts! We all learn the hard way!
|
Xin trả lời bạn, v́ bạn chưa biết. Bạn có nêu nghề chùi cầu tiêu, vâng đúng cái nghề chùi cầu tiêu này, chỉ nghe thôi mọi người đă chê rồi. Nhưng..."bé cái lầm" nghề chùi cầu tiêu kiếm 3000 - 4000 USD 1 tháng đấy. Tại phi trường Phoenix, nơi mà cái đám bà con của 1 con dân biểu Somali mà ngày nào nó gây ra bao nhiêu scandal cùng với con Mễ OAC ở New York đó, tụi Somali này nó thầu lau chùi cầu tiêu trong phi trường và kiếm tiền khẳm, chắc ít ai biết tới.
Ngoài ra c̣n 1 nghề nữa cũng kiếm tiền như rác mà ít ai biết tới. Mở nhà hàng!!! vâng mở nhà hàng lời kinh khủng 1 vốn 4 lời. Không nói xa chính tôi đă thử thời vận mở nhà hàng rồi. Trời không thương nên khách không có bao nhiêu, chỗ đậu xe chỉ có độ 10 xe mà có 4 tiệm trong khu đó. Cả ngày ế chổng ế chơ, tối đến có độ 5, 10 bàn có khách mà thôi, vậy mà chỉ tiền tip thôi, cũng đủ để trả tiền nhà rồi ($750) (30 năm rồi). Đa số thực khách là người Mỹ nên họ cho tip rất hậu. Tuy vậy tôi cũng kiếm được trên dưới 3000-4000 1 tháng đấy.
V́ vậy khi bạn vào bất cứ nhà hàng nào, mà khách cứ nườm nượp ra vào, bạn có thể đoán mỗi tháng họ có thể mua 1 xe Mercedes mới đấy.
Nói chung bên Mỹ này nghề nào cũng sống được và kiếm được khá nhiều tiền. Nếu bạn chịu thương, chịu khó, không quản ngại vất vả, cực nhọc, nhà lầu và xe hơi là "chuyện nhỏ".