Trong công cuộc CỐ BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐỘC TÀI CHO ĐẢNG . Rất nhiều kẻ PHÒ ĐẢNG lên mạng để chiến đấu với những con người văn minh tiến bộ đang đấu trang xoá bỏ độc tài tàn ác cộng sản.
Nhưng họ chỉ văng tục mà không có lấy 1 câu tử tế: VÌ
- Họ được học trong nền giáo dục độc tài khát máu
- Họ được đám cộng sản già dạy cách dối trá và cướp bóc.
- Họ không được học nền khoa học phản biện
- Họ không được học cách tư duy phát minh mà chỉ học lý thuyết về khoa học tự nhiên. Khi đi làm dẫn đến họ thích hưởng thụ các thành quả của khoa học phương tây nhưng họ lại lười sáng tạo. Dẫn đến thích HỌC LÕM các công nghệ mới và đem vào ứng dụng bì bõm không giá trị
- Họ được dạy tư duy ỉ lại và bầy đàn, ai sống sao mình sống vậy, chết thì chết cả làng cả xã chứ đâu phải riêng mình chết.
- Họ được dạy để không thể phân biệt được đâu là tổ quốc và trách nhiệm xây dựng quốc gia hùng mạnh phải bắt nguồn từ ý thức từng cá nhân.
- Họ được dạy dang dự quốc thể là để cho Đảng lo chứ họ không có trách nhiệm bảo vệ danh dự quốc gia.
- Họ được dạy rằng lòng TRUNG THÀNH là cách : ăn cây nào rào cây nấy, cho dù cái cây đó đang bị thoái hoá và cần phải thay vào cây khác. Họ tư duy đang có miếng cơm là từ đảng chứ không phải cơm đó là tiền thuế của dân.
.......
Tất cả điều đó làm cho họ bị THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ. Dẫn đến chửi rủa tục tĩu là điều hiển nhiên.