06-11-2019
|
#489
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
|
Quote:
Originally Posted by laongoandong
Pḥng giáo dục về kiểm tra đầu năm. Trưởng đoàn là ông Chaba nghiêm chỉnh, áo vét tông tayxách cạt táp.
Cô tṛ lớp một chuẩn bị thực tập môn học vần để nghênh tiếp đoàn. Cô cho các tṛ luyện âm L.
Cô dặn các cháu khi cô đọc nguyên âm rồi gỏ thước các cháu sẽ ghép vần và đồng thanh đọc to rơ ràng, dơng dạc.
Hôm đoàn đến thăm lóp, cô tṛ vững chí v́ đă chuẩn bị kỹ càng. Cô đứng trên bục và bắt đầu cho các cháu đọc bài.
Cô giáo: A
Cả lớp: Lờ …A….L A …LA
Cô giáo: O
Cả lớp: Lờ …O….L O …LO
Cô giáo: E
Cả lớp: Lờ …E….L E …LE
Đến đây cả lớp bắt đầu chệch choạch. bạn đọc trước bạn đọc sau. Cô giáo dập mạnh thước lên bàn, nói to “ồn”. Tưởng cô yêu cầu đọc tiếp cả lớp đồng thanh Ồ….N….Lờ Ồn LỒ Ồ Ồ...........N…
Pḥng giáo dục ChaBa ngồi im thin thít.
|
bác chơi ngay yếu điểm của tui...đời tui xoay quanh chữ ...LON từ khi mở quán
|
|
|