Một con cá voi nặng 10 tấn, dài 16 mét chết trên biển. Ngư dân đưa cá voi vào bờ an táng theo phong tục địa phương. Ngư dân nơi đây luôn cho rằng cá voi là thần Nam Hải thường giúp đỡ và phù hộ cho họ tai qua nạn khỏi, làm ăn khấm khá.
Cá voi "khủng" được ngư dân Nguyễn Đức Luân phát hiện mắc lưới cách bờ Phan Thiết khoảng 60 hải lư. Anh Luân gọi thêm tàu khác cùng d́u cá vào bờ.
Xác cá được xe cẩu và ôtô tải chở đến băi biển. Do Dinh vạn Khánh Long không c̣n nơi chôn nên xác cá Ông (cách gọi tôn kính của ngư dân) được an táng trên băi biển, cách vạn hơn 3 km. Anh Luân đeo khăn tang theo phong tục.
"Khi cá Ông lụy, người phát hiện phải có bổn phận chôn cất, để tang 3 năm như người nhà và sẽ gặp may mắn trong những năm sau đó", ông Trần Khánh Hải, đại diện ban lễ tang nói.
Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi là thần Nam Hải thường giúp đỡ và phù hộ cho họ tai qua nạn khỏi, làm ăn khấm khá. Năm 2019, cá voi 15 tấn cũng được ngư dân phường Mũi Né phát hiện chết ngoài biển, đưa vào bờ chôn cất.