Quote:
Originally Posted by Trim
Bao nhiêu năm rồi đất nước vẫn tiến lên, người nhận ra lầm lỗi đã ăn năn hối lỗi trở về góp sức xây dựng đất nước, còn những kẻ ba que, BINO cũng mãi mãi chỉ ôm ảo vọng kiếp vong nô không thể mở to mắt ra để khái trí, thông nhục được.
ĐCM chúng mày, thứ loại tàn tật nhân phẩm !
|
Nội nhìn văn phong thằng nì là biết ngay có tố chất 1-SVPK trong nguời rồi ...chớ nguời có cất cách của VNCH xưa làm gì viết cái kiểu ngu như trọng lú phùc niểng phát biểu chứ !...
A) "Bao nhiêu năm rồi đất nước vẫn tiến lên"
====>
tiến chổ nào? Chổ mọc nhà lầu cao tầng à ? Chổ có đuờng rộng à ? Chổ có 1 đội quân nhân công hùng hậu xuất cảng sang xứ nguời à ? Chổ có 1 đội quân phụ nữ tìm 1 tấm chồng ngoại bang để thoát khỏi cái lồng XHCN à ? Chổ lấy dàn đồng bọc cái máy ngoại bang rồi đóng nhản hiệu "Vinfast" à ? Chổ bao nhiêu năm rồi hể tới mùa mưa là lụt y chang như sống duới thời Vua Bão Đại cai trị à?
B) "người nhận ra lầm lỗi đã ăn năn hối lỗi trở về góp sức xây dựng đất nước"
====> Lại một câu tràn trề theo lối định nghĩa kiểu 1-SVPK là:
Hể ai về cái lồng XHCN hò hét để lắc túi bọn có quốc tịch 1-SVPK là có tâm địa : "nhận ra lầm lỗi đã ăn năn hối lỗi trở về góp sức" sao?
Họ về vì nhìn lợi ích đồng tiền theo phuơng cách
"mua bán" dân trong nuớc còn ghiền nghe những tiếng ca của họ, thay vì từ 1975 đến nay dân chúng trong nuớc nghe
phát ớn ba cái giọng eo éo "2 nút" của tụi ca sĩ có cốt "cộng sản bắc kỳ" hét muốn điếc con ráy nhá..
Nếu họ nhận ra lầm lổi thật sự thì họ đã tự tâm tự nguyện làm đơn xin bỏ cái quốc tịch ngoại bang nơi xứ họ tá túc thuờng trực rồi ....và vát đầu đi nộp đơn ăn xin cái quốc tịch 1-SVPK để lận túi thì mới có Tâm "nhận ra lầm lỗi đã ăn năn hối lỗi" nhé...