03-16-2021
|
#1513
|
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57
|
Yêu và không yêu.
Cơm xong, nàng cười hỏi:” Anh có yêu em không?”
Tôi đáp:” Yêu.”
-“Thế anh rửa bát hộ em đi.”
Ngày thứ hai, nàng lại hỏi:” Hôm nay anh vẫn yêu em chứ?”
Tôi ngập ngừng đáp:” Không yêu.”
-“Giỏi nhỉ? Ăn phải gan hùm à? Phạt đi rửa bát!”
Hôm sau, nàng vừa đặt đũa xuống nh́n tôi âu yếm là tôi đă biết ư đứng dậy đem bát đi rửa.
Nhưng đến ngày thứ tư, càng nghĩ càng ức, trước kia nàng mới chăm chỉ hay làm, ngọt ngào thuỳ mị biết bao! Đường đường là trụ cột gia đ́nh mà phải chịu nép vế sao? Máu nóng dồn lên, không chờ nàng ăn xong cơm, tôi lớn giọng quát:” Có ăn nhanh lên không? Tôi c̣n đang chờ để rửa bát đây !
|
|
|