Quote:
"Hãy nhìn xung quanh và trên khắp hành tinh rộng lớn, tráng lệ này, sự thật rất dễ thấy. Nếu bạn yêu tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn. Nếu bạn yêu dân chủ, hãy giữ vững chủ quyền quốc gia. Và nếu bạn muốn hòa bình, hãy yêu đất nước của bạn", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu
|
Câu nói của ông Trump rất dễ gây xúc động cho những người nào nghe... không kỹ.
Chứ nếu thực sự mổ ra phân tích thì sẽ thấy nó rất là bá láp.
1. Hãy nhìn xung quanh và trên khắp hành tinh rộng lớn, tráng lệ này, sự thật rất dễ thấy.
Không có đâu. Hành tinh nhỏ thì còn họa may, chứ nó mà rộng lớn thì sẽ có đủ thứ loạn xà ngầu trong đó, mỗi nơi mỗi quan điểm tầm nhìn khác nhau, hết mong thấy được sự thật gì.
2. Nếu bạn yêu tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn.
Yêu tự do và tự hào đất nước không liên can nhau. Đây là kêu rằng các chú bác Việt Nam hải ngoại yêu tự do, hãy mau mau tự hào về đất nước VN đang được CSVN cai trị, đừng chê nữa.
3. Nếu bạn yêu dân chủ, hãy giữ vững chủ quyền quốc gia.
Yêu dân chủ và giữ vững chủ quyền quốc gia không liên can nhau. Vì Trung Cộng đang giữ rất vững chủ quyền quốc gia Tàu, và còn bành trướng chủ quyền đó ra to. Đảo xi măng ở biển Đông mà Mỹ thắc mắc hoài, là minh chứng to lớn cho sự yêu dân chủ của Trung Cộng đó sao?
4. Và nếu bạn muốn hòa bình, hãy yêu đất nước của bạn.
CSVN đang rất yêu nước, nên đã chọn hòa bình không dám đối đầu Trung Cộng. Và thế là nghịch với câu 3 ở trên vì đã không thể giữ vững chủ quyền quốc gia. Tính theo đó thì, yêu hòa bình có nghĩa là không yêu dân chủ!
Tóm lại là 4 câu trật đủ! hahaaa....