7 nổ
THIÊN TÀI ĐẤT VIỆT !
Nước Việt Nam có rất nhiều Thiên Tài ở các thế hệ trước. Ngoài thiên tài Lê Văn Tám, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi, Kơ-pơ-kơ-lơng, Phạm Tuân...... Hôm nay, báo Công An giới thiệu cho chúng ta biết thêm một "Thiên Tài" nữa. Đó là Thiên Tài Nguyễn Văn Bảy.
Tóm tắt: Ông Bảy tham gia cách mạng năm 17 tuổi, 6 năm sau ông được chọn đi học lái máy bay chiến đấu. V́ tŕnh độ của ông mới học lớp 3 mà trường huấn luyện yêu cầu phải qua lớp 10 mới đào tạo được. Thế là ông học 7 ngày đă xong 7 lớp.
Trong 1 trận chiến đấu trên không với máy bay Mỹ. Ông phát hiện kính mê-ca buồng lái bị một vết thủng lớn, khoảng trên 30cm. Đặc biệt, ngay vị trí kính trước mặt của ông, có một vết thủng bằng cái đít ly uống trà và toàn thân máy bay bị dính tới 82 mảnh đạn pháo. Trong lúc này máy bay đang ở tốc độ 700km/giờ, ông vẫn b́nh tĩnh dùng tay bịt vào lỗ thủng (2 lỗ, ổng bịt lỗ nào báo không nói rơ, bạn đọc thông cảm!). C̣n tay kia ông điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.
Báo đây, mời đọc:
http://antg.cand.com.vn/… /Xuat-quy-nhap-than-danh-dich- tre…/
Trước kia toàn Thiên Tài, sao bây giờ toàn ngu dốt, dối trá, lưu manh, mị dân vậy nhỉ! DO ĐÂU?
Ngô Trường An