Tuổi trẻ thời nào cũng có nổi khổ...Những ai sang Mỹ trước năm 90 khi chưa có chuơng trình HO sang thì hầu hết là những người đi vượt biên...Thời đó tuổi trẻ sống với những phim ảnh Hongkong ra đường ai cũng muốn mình như Châu Nhuận Phát (Bên Thượng Hải)...Cuộc sống thời đó nhiều gia đình lo kiếm tiền gửi về cho thân nhân đang nghèo đói tại Việt Nam thì ít có ai trông lo cho tuổi trẻ sống trên đất Mỹ này...Nhiều gia đình phải đi làm 2 công việc một ngày mới nuôi đủ cho gia đình...Có những người quân nhân độ tuổi trên 30 thời đó phải đi lau cầu tiêu, hay đi làm vệ sinh cho các cơ quan, công sở...Nếu những ai sống thời đó sẽ thấu hiểu nhiều hơn...Tuổi trẻ thời đó cũng có những nổi khổ...Ko dám nói hầu hết những có người này, có người khác...Đúng là có những thành phấn bất hảo...Đáng bị trục xuất nhưng có những người sau khi lầm đường...họ ăn năn hối cãi...tưởng là trở thành một người tốt nhưng khi nghe tin bị trục xuất thì rất là lo lắng...Cũng tội nghiệp những người này....
|