Quote:
Người Việt ở Nhật 'dậy sóng' với tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam
|
Trật!
Đây là chuyện:
- Không có người Việt nào ở Nhật dậy sóng cả.
- Và lá tâm thư thì cũ rích từ thời Flappy Bird, của một cu tèo Việt Nam nặc danh không ngày tháng giả làm tác giả Nhật cho nó ngầu.
Tệ nạn VN thì đúng là đầy dẫy đủ trò không sai, khỏi chối cãi.
Bao gồm luôn cái trò viết bài giả làm người nước khác, giả làm bà bầu, giả làm con dâu, giả làm bố chồng, vv...
Du học sinh Nhật sống ở VN, viết bài ở VN, là cho người VN ở VN đọc, tự dưng thấy chữ "NHẬT" bèn nện đại chủ đề là làm cho người Việt ở Nhật dậy sóng dậy thì tán loạn.
Và du học 4 năm, mà viết bài lời lẽ y chang mấy cô giáo dỏm dạy văn hoài không khá, dạy lận đận đã 4 năm trung học ngoài Hà Tĩnh vậy.
Mấy chuyện tệ lậu của VN hiện tại thì người VN dư biết lâu rồi, viết cho nhau đọc thì một bài Y CHANG như trên ai nấy cũng sẽ tỉnh bơ cười huề tiền chẳng có ép phê gì cả, bởi vì đây cũng chỉ là viết đúng một cách rất bình thường trong cuộc sống bình thường mỗi ngày, nên tèo này mới giả làm nước ngoài mà phải giả làm dân Nhật "đầy tự trọng" để tăng kí lô lên. Và chính cái đó cũng là một tệ nạn bạc nhược trong tâm lý của mấy tác giả kiểu này.