Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Con người mà.
Ganh tị - Ghen ăn tức ở là điều ko tránh khỏi.
Tên này, đối với nó bây giờ, tiền chỉ là những con số trên acc. vì nó có ăn 3 đời cũng ko hết. Vậy thì cần gì mà làm những chuyện tán tận lương tâm, dùng con người làm chuột bạch, hút máu dân đen .... Chẳng qua chỉ là cái cớ hay nói văn hoa tí là thuyết âm miu để chơi tên Bill này vì nó dám đụng đến Trâm Anh Đỗ 500, vậy thôi.
Đừng quên là tài sản của nó hiến hơn 90% cho từ thiện chứ ko cho con cái à nhe. Vậy làm giàu để chi vậy?
Tên này ko khéo.
Như người ta mà giàu như nó, mướn 1 chiến lược gia ... Ai đi bí bô để cho bị tụi nó gài.
|
Ông ta thông minh, nhưng đầu óc vẫn còn u tối hơn những người bình thường, vì chưa học được chữ
bợ
Đời nay làm việc không vì chữ
tâm mà đầu óc phải
thâm
Ông đã bỏ ra hàng triệu, triệu đô la vì khoa học, vì giúp đở cho nhân loại.
Nhưng so ra vẫn không có giá trị bằng 1 tỉ phú, một tổng thống bỏ ra 1 năm tiền lương đâu.
Bill ơi, bọn người ông dù có tìm ra được thuốc trị Covy đi nữa, những bạn bè tôi đây cũng sẽ không cần tới thuốc của ông đâu.