Quote:
Hôm qua đi vô chỗ đông người chen chút. Mấy "mẹ" trùm đầu chen chen đụng đụng mình xoay lại cái bóp đeo mở học... Và cái bóp nhỏ đựng tiền biến mất trong tích tắc.
|
Bà Vân này là dân xứ CSVN mà sao lại bị thiếu kinh nghiệm rồi...
Mấy "mẹ" trùm đầu ở Anh với Thụy Điển, không cần biết họ là Muslim thật hay giả, đừng có cho họ có cơ hội xáp lá cà lại sát bên mình.
Và chỉ cần cất đồ trong bóp trong túi kỹ lưỡng một chút là được. Chúng nhắm không xong thì chúng sẽ chọn mục tiêu khác. Khi nào bị cướp giật như bên Italy thì khác, chứ rình móc túi với rạch giỏ không phải dễ.
Cái đám móc túi rạch giỏ xách Âu Châu chúng nó không có thần thánh lắm đâu, chỉ vì dân du lịch màu mè lượm thượm quá sơ hở hớ hênh mới bị chúng móc được. Như Tàu khựa có chút tiền đi chơi, ráng nhá Gucci Versace ra chụp hình bỏ lên net, đôi khi vói ra xa selfie vì sợ dính thiên hạ vô khiến bức ảnh có vẻ du lịch nghèo, rồi thì lộn cổ xuống núi...
Còn thì nghênh ngang làm dáng không chú ý, đến khi bị moi trộm hết thì mắc cỡ không muốn nhận rằng mình ngố (Kỳ Duyên), rồi kể chuyện lại làm như bị thần tiên ma thuật không bằng.