Tôi có theo dõi CDC data mấy tháng trước và có giải thích cho bạn bè là mỗi năm có khoảng 2,8 triệu người Mỹ bị chết bởi tất cả các nguyên do. Cảm cúm bình thường cũng chết vài trăm ngàn. Năm nay thì cái gì cũng liệt kê vì cúm tàu hết. Tôi dự đoán là năm nay tổng số người thiệt mạng sẽ rất là thấp, ví dụ - người ta ở nhà không ra đường, giảm được số người chết vì tai nạn. Thôi thì thay vì nhìn ly nữa ly nước bị thiếu chúng ta cùng vui vì phần nửa đầy. Họ muốn con số covid chết bao nhiêu đi nữa chắc cũng không lên được con số 2.8 triệu người bị chết hàng năm đâu. Chỉ hù doạ người nhẹ dạ thôi.