02-14-2021
|
#1490
|
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57
|
Ngốc và con trâu
Gia đ́nh Chàng Ngốc mới tậu được một chú trâu rất ưng ư. Sợ trâu bị bắt trộm, tối đến Ngốc ta buộc cửa chuồng thật cẩn thận nhưng c̣n chưa yên tâm nên kê ngay cái chơng tre án ngữ trước cửa chuồng và nằm canh. Sáng ra, Ngốc thấy ḿnh vẫn nằm nguyên trên chơng tre, chiếc chơng chẳng suy suyển mà không thấy trâu đâu cả. Ngốc ta bèn lên báo quan huyện nhờ phân xử. Sau khi thuật lại t́nh h́nh, Ngốc chỉ c̣n phân vân mỗi một điểm: Liệu con trâu có chui lọt qua gầm cái chơng tre thấp tè tè hay không? Nghe xong, Quan huyện phát ph́ cười. Ông bảo: “Có khó hiểu đâu! Thằng trộm nó lừa lúc mày ngủ say bèn khiêng cái chơng dịch sang bên, dắt con trâu ra. Xong đâu đấy, nó buộc cửa chuồng lại, khiêng cái chơng có mày nằm trên vào đúng chỗ cũ rồi dắt trâu dông thẳng! Nó muốn lỡm mày đấy!” Quan vừa dứt lời, Chàng Ngốc bèn nhảy dựng lên: “Thế chắc chắn Quan đồng mưu với kẻ trộm rồi. Nếu không làm sao Ngài biết rơ đến chân tơ kẽ tóc như vậy”.
|
|
|