Quote:
Món này từng có giai đoạn thịnh hành ở phía Nam Trung Quốc, nhất là tỉnh Quảng Đông. Tại đây, món này có tên gọi là "ba tiếng kêu" với ư nghĩa: Tiếng kêu đầu tiên khi chú chuột bị gắp lên khỏi đĩa, tiếng thứ hai khi được chấm vào gia vị và tiếng cuối cùng phát ra khi được đưa vào miệng thực khách.
|
Món "ba tiếng kêu"? Có thấy chúng rất cố gắng vẽ ra ba cái tiếng kêu đó cho người nhẹ dạ tưởng thật mà ớn da gà không?
Dân Việt Cộng đúng là nô lệ cho dân Trung Cộng, học theo từ câu nói, cử chỉ, bước đi, luôn cả các câu chuyện bịp giả tạo rẻ tiền trên net.
Net weibo mà có chuyện xạo nào là net Việt Cộng, và kế đó là net hải ngoại, ăn mót lại rồi lan ra.