Quote:
Originally Posted by nangsom
Chỉ có 3 thứ chướng ngại vật đó mà người dân không đoàn kết dẹp bỏ được,
Thử hỏi làm sao dẹp bỏ chính quyền Maduro được? Còn chờ ai vậy?
|
Mỹ khôn ngoan cực kỳ đó bác nangsom...
Theo tui đoán thì Mỹ show hàng cho thấy anh đây sẵn sàng cứu giúp, nhưng Maduro không cho!
Người hùng chú Sam này đang cố tô điểm nhấn mạnh đường ranh chánh tà cho quan khách xem đó mà.
Tất nhiên với tình hình đối mặt trong thời gian này, thì Maduro không thể nào cho xe và người của Mỹ vô chạy ngang dọc trước mặt mình được. Mỹ biết chắc như vậy nhưng cứ cho "đồ ăn thơm ngon" đến kề biên giới, quạt mùi hương sang bên Venezuela cho dân hửi, và nhất quyết không vượt biên tuôn hàng qua. Mỹ mà ủi thì ba cái container lèo tèo đó thấm gì.
Nhưng cứ ngâm ở đó cho nóng lên. Dân tình thấy đồ ăn mà không được hưởng, càng đói thì mức độ thù oán Maduro càng cao và họ càng trông đợi Mỹ.
Chính nghĩa của Maduro sẽ thấp xuống từ từ mà thôi, một khi dân nhào ra và ăn vài phát đạn nằm la liệt trong nước, trong khói lửa đó thì nước cờ kế tiếp của Mỹ sẽ dễ hơn...